Tôi 25 tuổi, hình thức ưa nhìn, công việc ổn định. Anh 30 tuổi, đẹp trai, có công việc tốt. Gia đình anh có 4 anh chị em, anh là cả, những gì anh có được ngày hôm này đều mình anh tự bươn chải và cố gắng. Tính anh hơi gia trưởng nhưng thoáng và vui vẻ. Sau thời gian 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định cuối năm nay cưới. Tôi yêu anh rất nhiều, kính trọng anh về sự hiểu biết, khiêm nhường và chỉn chu, có điều tình yêu anh dành cho tôi không được nhiều. Anh từng trải qua 5, 7 mối tình trước khi yêu tôi, tôi được anh kể hết, vì thế tôi cảm nhận được anh yêu tôi ít hay nhiều.
Qua nhiều kênh thông tin, tôi biết anh có rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng, hỏi thì anh chỉ nói công việc cần phải giao tiếp, đừng kiểm soát hay dò hỏi anh nữa. Gia đình hai bên đều ủng hộ chúng tôi tiến tới hôn nhân, nhưng giờ tôi thấy lo lắng cho tương lai của mình khi cưới anh. Tôi không biết các mối quan hệ của anh như nào, không có sự tin tưởng tuyệt đối vào người sắp làm chồng mình. Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Hạnh
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.