Trong thế giới động vật, con thích nhất là loài hổ, đó là một loài vật rất mạnh khỏe và đẹp. Gương mặt của nó rất uy phong và dáng đi dũng mạnh, lại săn mồi nhanh nhẹn. Là loài động vật có vú nuôi con bằng sữa mẹ, hổ cũng là một trong những "bà mẹ" đảm đang và chăm sóc con rất tốt.
Một lần xem chương trình thế giới động vật, con thấy một con hổ đang đi săn một chú nai mang bầu đang trở dạ sinh con. Khi nai mẹ vừa sinh xong con thì phát hiện có một con hổ đang tiến đến với tốc độ nhanh để bắt mình. Khi đó, nai mẹ không còn cách nào đã bỏ chạy để lại đứa con mới sinh. Mặc dù đó là một món ăn rất ngon nhưng chú hổ lại chạy đến vuốt ve và động viên chú nai con vừa sinh như thể đứa con của mình. Cái bụng đang đói trống rỗng của nó đã bị lấp đầy bởi tình yêu thương chú nai nhỏ. Chính vì vậy nó đã quyết định bỏ đi và không ăn thịt chú nai tội nghiệp. Từ đó con cảm mến và yêu thích loài hổ như những chú mèo xinh đẹp đángyêu.
Trên trái đất hiện nay không còn nhiều loài hổ sinh sống. Từ da đến xương của chúng đem lại giá trị kinh tế cao nên hổ đã bị săn bắt số lượng lớn. Còn nhớ trong bộ phim Tây Du Ký, khi sư phụ băng rừng gặp một chú hổ đang nằm phơi nắng, quá hoảng sợ, sư phụ đã bỏ chạy. May khi đó, sư phụ gặp bác thợ săn dùng cung bắn chết chú hổ, sau đó lấy da của chú làm quần áo. Không chỉ vậy, nhiều người cũng quan niệm rằng cao hổ giúp chắc khỏe xương cốt nên vì thế, ngày nay trên thế giới chỉ còn lại rất ít loài hổ trong tự nhiên và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Con ước mong mọi người hãy dừng ngay hành động săn bắt loài hổ. Nếu như con người cũng bị bắt để lấy da thì sẽ như thế nào? Tại sao con người lại tự do săn bắt các loài vật khác như vậy? Hãy để chúng được sinh sống hòa bình trong môi trường của mình cũng như con người đang sinh sống tự do trên trái đất. Các loài vật đều không xâm phạm đến cuộc sống của con người và thậm chí chúng mong muốn được chung sống hòa bình với chúng ta. Vì vậy hãy cùng nhau chung tay bảo vệ loài hổ để mai sau những bạn nhỏ tương lai sẽ tiếp tục được nhìn thấy những chú hổ xinh đẹp trong tự nhiên, chứ không phải là trong trang sách. "Không có người mua sẽ không có người săn bắt. Hãy nói không với săn bắt động vật hoang dã".
Lầu Ngọc Huyền Diệu
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |