Tôi 24 tuổi, đi làm hai năm nhưng chưa tích cóp được mấy vì lương chỉ 5 triệu đồng/tháng. Bạn trai tôi khá hơn với lương 7 triệu đồng/tháng. Mấy hôm trước, anh mượn tôi 1 triệu đồng với lý do hết tiền ăn. Tôi liền gom hết tiền đưa cho anh, chỉ giữ đúng 200.000 đồng để chi tiêu tới ngày công ty phát lương. Mấy hôm liền, tôi chỉ ăn mì tôm, bánh bao chay chống đói, hầu như đêm nào cũng đi ngủ với chiếc bụng rỗng.
Ai ngờ rằng, anh lấy tiền tôi cho vay để đưa bạn gái cũ. Sau đó, anh tiếp tục hỏi vay tiền tôi. Tôi tủi thân vô cùng. Tôi đã nói chuyện với bạn trai nhưng anh không xót tôi chút nào, còn nói không muốn đòi ngay tiền mà người yêu cũ đã mượn. Sau chuyện này, tôi rất muốn chia tay nhưng có chút không nỡ. Tôi phải làm gì đây?
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.