Lòng tôi bất an từ khi bạn trai tặng quà cho người con gái khác Tôi thật sự trân trọng tình cảm này và muốn vun đắp thật nhiều nhưng niềm tin đã lung lay rồi.
Bạn trai tôi đã đi quá giới hạn với người bạn cũ Anh bảo lúc đó cả 2 đều không kiểm soát được nên không dùng biện pháp, nhưng có uống thuốc sau quan hệ.
Bạn trai không sợ mất tôi dù tôi xinh đẹp, nhiều người theo Anh khuyên tôi cố gắng, yêu xa là vậy nhưng tôi sẽ vượt qua nếu anh hiểu tôi hơn.
Anh bỏ rơi tôi ngay khi ổn định được công việc Anh quen cô gái cùng công ty, rồi còn đi chơi cùng nhau. Tôi sốc khi biết chuyện này, gặp anh để nói chuyện, anh bảo nếu muốn anh hạnh phúc thì tôi nên chia tay.
Hận tình vì ba lần yêu toàn phải Sở Khanh Còn gì đau đớn hơn nữa không khi mà người mình yêu lừa dối mình trong suốt hơn hai năm qua, nỗi đau này tôi từng nếm trải ở mối tình đầu.
Bị bạn trai phản bội, tôi muốn trả thù tình Tôi muốn trả thù vì không cam tâm khi họ biến tôi thành thế này mà họ hạnh phúc vui vẻ, nhắn tin nói chuyện, tối về gặp nhau lại ở chung nhà.
Kiếm được tiền, bạn trai thay đổi 180 độ Anh trở nên ham chơi hơn, hay đi nhậu qua 12h đêm, đi bar, chat chit với những cô gái xinh xắn, ngực to, da trắng, nhỏ tuổi hơn anh.