Người yêu tôi có gia cảnh không mấy khá giả. Bây giờ, căn nhà mà gia đình anh ở đã xuống cấp nặng nề nên bố mẹ anh muốn vay tiền để xây lại nhà và kêu anh trả nợ. Chị gái anh đã đi lấy chồng và ở xa nên không góp gì. Tôi rất sợ anh ôm gánh nặng 200-300 triệu đồng tiền xây nhà và không còn tiền để làm đám cưới. Bản thân anh cũng sợ sau này tôi phải khổ vì anh không có nhiều tiền. Tôi nên làm gì đây?
Hoài Hà
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.