Tôi và bạn trai quen nhau qua bạn chung. Sau khi anh tích cực theo đuổi, tôi đã nhận lời làm bạn gái anh. Tuy nhiên, trong hai tháng quen nhau, tôi phát hiện anh rất thích nói xấu tập thể người yêu cũ. Một số người bị anh nói là gái đểu, chỉ biết moi tiền, người khác bị nói là nóng tính, hôi nách.
Khi nghe bạn trai nói lần đầu, tôi nghĩ chắc do anh bức xúc. Nhưng khi anh kể đi kể lại tới lần thứ năm, tôi cảm thấy không nhịn được nữa. Tôi bảo anh ngừng kể thì anh tỏ ra đáng thương, nói họ đã làm tổn thương anh nhiều điều. Anh nói đến mức khiến tôi thấy mình như đã làm điều có lỗi vì không chịu nghe anh kể hết. Vì vậy, tôi vẫn kiên nhẫn nghe anh trình bày.
Nhưng sau này, anh còn nói xấu tất cả mọi người xung quanh, cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè từ tiểu học tới đại học... Tôi cảm thấy mệt mỏi khi yêu anh và định chia tay. Tôi nên làm gì để chia tay êm đẹp? Vì tôi sợ anh sẽ đeo bám như cách anh từng làm với bạn gái cũ.
Minh Thư
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.