Sam Asghari gây chú ý với bức ảnh đăng trên Instagram Story hôm thứ tư. Anh mặc chiếc áo phông trắng in dòng chữ nổi bật #FreeBritney - tên phong trào giải phóng Britney Spears khỏi quyền giám hộ do cộng đồng fan khởi xướng. Người mẫu 27 tuổi cũng đính kèm biểu tượng cảm xúc sư tử - tên gọi thân mật của anh với Britney.
Sam không được xuất hiện trong phiên tòa trực tuyến của Britney Spears nhưng từ xa, anh vẫn bày tỏ sự ủng hộ hết mình với cô. Theo Pagesix, Sam luôn hỗ trợ Britney từ khi họ hẹn hò vào năm 2016. "Sam là chỗ dựa tinh thần rất lớn với Britney. Anh ấy giúp Britney tự tin hơn và khích lệ cô tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến", nguồn tin cho biết. "Sam đã theo dõi phong trào #FreeBritney trên mạng được một thời gian và luôn nói với Britney rằng cô ấy được người hâm mộ yêu mến và ủng hộ nhiều như thế nào".
Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay với People, Sam Asghari cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Britney và mong bạn gái có được một tương lai tự do, hạnh phúc. Anh cũng mong được kết hôn và có con với giọng ca Toxic. Sam từng gọi bố Britney là một "lão khốn" vì kiểm soát hà khắc cuộc đời của con gái.
Tại phiên tòa vừa diễn ra, Britney Spears lần đầu nói lên suy nghĩ của mình. Cô muốn chấm dứt quyền bảo hộ để được sống là chính mình, được tự do hẹn hò, kết hôn và sinh con.
"Hiện tại tôi không thể có con vì mang vòng tránh thai trong người. Tôi muốn gặp bác sĩ để lấy nó ra nhưng họ không cho phép tôi làm điều đó", Britney nói trước thẩm phán. "Họ nói rằng dưới sự giám hộ, tôi không được kết hôn, sinh con. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cô đơn. Tôi xứng đáng được hưởng các quyền của con người giống như bất kỳ ai, đó là có một gia đình, được sinh con và những điều khác. Tôi xứng đáng có một cuộc sống".
Spears đã có hai con tuổi teen là Sean Preston và Jayden James với chồng cũ - vũ công Kevin Federline. Nữ ca sĩ 39 tuổi nói với thẩm phán rằng cô muốn được tự do dành thời gian với bạn trai hiện tại theo bất kỳ cách nào cô muốn. "Tôi muốn kết thúc điều này và để bạn trai có thể chở tôi trên xe hơi của anh ấy", cô phát biểu trong sự xúc động.
Cũng trong bài phát biểu kéo dài 23 phút, Britney kể về những hành vi ngược đãi mà cha cô và nhóm quản lý của cô đã gây ra. "Họ đã làm rất tốt việc bóc lột tôi. Cha tôi và bất cứ ai liên quan đến quyền bảo hộ này nên bị bỏ tù".
Britney giải thích rằng cô không cần giám hộ vì bao năm qua cô có thể làm việc nuôi sống bản thân và trả tiền cho những người khác: "Sự giám hộ không có ý nghĩa gì cả. Luật pháp cần phải thay đổi".
Hoài Vũ