Tôi được đánh giá là người năng nổ, giỏi giang trong trường đại học. Khoảng nửa năm nay, tôi yêu bạn trai cùng trường, học chuyên ngành về nghệ thuật. Anh luôn nói với tôi anh muốn có cuộc đời yên bình, không quá chú trọng vật chất. Ở nhà mùa dịch, tôi cảm thấy khá buồn chán nên đăng ký nhiều khóa học online, tuy nhiên, anh không thích điều đó. Anh khuyên tôi nên học ít để cả hai có cùng nhịp điệu trong cuộc sống, dần dà, nghe anh nói, tôi cũng mất đi hứng thú học tập. Tuy nhiên, đôi lần tôi suy nghĩ và cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi không biết mình làm theo lời bạn trai khuyên là tốt hay xấu, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thùy Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.