Tôi và bạn trai quen nhau từ một chuyến du lịch. Sau đó, tôi tích cực, chủ động "cầm cưa" và ngỏ lời với anh trước, được anh đồng ý. Tôi không chê anh điều gì ngoại trừ tính cách anh quá hồn nhiên, vô tư, thậm chí đôi lúc tôi thấy hơi thô thiển.
Anh hay đem chuyện ngoại hình của tôi, của người khác ra nói. Anh nói tôi bắp tay to như lực sĩ, chân tay lắm lông, dáng đi huỳnh huỵch. Khi tôi tỏ ý không vui với những câu nói đó, anh bảo: "Có gì đâu, tay to là khỏe mạnh, dáng đi như thế mới vững chãi", rồi anh lại cười hề hề làm hòa.
Tôi yêu anh nhưng cách cư xử đó của anh khiến tôi không thoải mái. Thậm chí, anh nói những lời đó nhiều đến mức tôi ám ảnh. Tôi nên làm gì đây?
Thuỳ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.