Tôi 22 tuổi, bạn trai hơn tôi 11 tuổi. Chúng tôi quen nhau gần một năm và cả nhà đều biết trừ ba tôi. Gần đây, anh muốn đến dạm hỏi và gặp ba tôi để có thể làm quen cũng như đề cập vấn đề cưới xin. Ba tôi trước đây từng gặp anh một lần và biết anh ở miền Bắc, quá xa nên ba đã đánh động là không ưng anh. Về việc đó, tôi chưa kể với anh nên giờ rất sợ ba gặp anh lại có phản ứng không tốt.
Nhà tôi thích anh, trừ ba tôi, bởi anh tốt tính, công việc ổn định, chỉ có điều anh ở trọ, quê cũng khá xa với nhà tôi. Thật sự tôi không biết phải giải quyết như thế nào? Có nên để anh gặp ba không? Anh nói sẽ thuyết phục ba từ từ nhưng tôi thấy cơ hội rất mong manh. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Dung
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.