Tôi và bạn trai đã yêu nhau 4 tháng. Lúc mới yêu, tình cảm chúng tôi rất tốt, anh luôn yêu chiều, hứa hẹn với tôi đủ thứ và rất quan tâm, hay nói yêu thương và nhớ tôi. Anh cũng mua các món quà nho nhỏ cho tôi để làm tôi vui.
Tuy nhiên, hôm qua anh chẳng hề chúc tôi ngủ ngon như thường lệ, anh cũng mất tích trên mạng từ 22h. Tôi liên lạc đều không được, rất lo anh gặp chuyện không may trên đường hoặc gặp sự cố gì đó. Đến sáng hôm sau, anh mới thú nhận đi nhậu đêm với bạn tới 2h. Tôi rất lo không biết mình đã bị "mọc sừng" sau cuộc nhậu của anh hay không vì thái độ của anh quanh co. Tôi nên làm gì để không rơi vào tình huống tương tự đây?
Kim Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.