Tôi và bạn trai quen nhau qua bạn chung. Ban đầu, tôi chưa có cảm tình với anh nhưng anh lại rất kiên trì, luôn nhắn tin tán tỉnh tôi. Vì thế, sau 2 tháng, tôi cũng động lòng.
Lúc mới yêu, chúng tôi rất hạnh phúc, anh luôn quan tâm, săn sóc tôi, đưa tôi đi ăn, đi uống. Sau đó, chúng tôi dọn về sống chung. 2 tháng sau tôi có bầu, anh nói sẽ về thưa chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên, anh lại bảo tôi rằng bố mẹ không đồng ý vì mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng của tôi chưa cao, khó có thể lo cho gia đình.
Tôi rất đau lòng, nhưng được anh động viên nên chúng tôi cứ ở với nhau, không cần sự cho phép của bố mẹ cũng được. Được vài bữa, tôi mới sốc tận óc khi biết anh vừa nghỉ việc. Lúc tôi biết chuyện, anh cũng đã cuốn gói về quê, còn nhắn tôi tự nuôi con. Tôi bị hoảng loạn, không biết phải sống sao đây?
Thu Thuỷ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.