Tôi và bạn trai quen nhau gần một năm. Trước đó, anh có mối tình được vài năm, chuẩn bị cưới nhưng do bất đồng quan điển mà họ chia tay. Đến với tôi, anh nói không còn tình cảm gì với cô ấy, cũng cắt đứt liên lạc rồi, có điều vài lần tôi vẫn phát hiện họ còn liên lạc với nhau. Tôi có gặp người cũ của anh vài lần, cảm giác người đó thảo mai, luôn miệng nói giữa cô ấy và anh không bao giờ có thể quay lại, chỉ mong sao cho chúng tôi đến với nhau ổn định, nhìn thấy anh bình yên. Cô ấy còn nói không muốn làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi, còn giữa họ chỉ là bạn bè khi cần thì hỗ trợ nhau.
Bạn trai khẳng định không còn tình cảm gì với cô ấy, chỉ xem là bạn bè. Thế nhưng vài lần chạm mặt cô ấy, anh luôn có những hành động trìu mến. Khi nói về cô ấy, anh cũng dành những lời tốt đẹp và sẵn sàng lớn tiếng với tôi để bảo vệ cô ấy. Anh không phải mối tình đầu của tôi, có điều ở anh có nhiều tính tôi hài lòng như anh giỏi, chịu khó làm ăn, quan tâm mọi người và đặc biệt là tôi. Tôi rất yêu và không muốn chia tay anh. Tôi sẽ làm mọi cách để giữ được anh. Có nên gặp trực tiếp người yêu cũ của anh để xin cô ấy chấm dứt hẳn liên lạc với anh? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.