Tôi quen bạn trai khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên, chúng tôi gặp một khó khăn lớn là lúc đi chơi với nhau, anh luôn trong trạng thái không một xu dính túi. Anh nói anh làm được 7 triệu đồng, đưa hết cho mẹ 6 triệu đồng, chỉ còn lại 1 triệu đồng để chi tiền xăng xe, điện thoại và đi chơi với bạn bè. Do vậy, nhiều lần đi chơi, chúng tôi khát khô cả cổ vì không có cả tiền mua nước.
Sau này, tôi đành phải mang nước từ nhà đi để đi cùng anh. Do thiếu tiền nên anh chỉ cho tôi ăn bún hoặc chè lề đường, chẳng bao giờ vào nổi hàng ăn tử tế. Những ngày kỷ niệm tình yêu, anh cũng chẳng tặng được tôi được món quà nào. Tôi thấy chán dần, tủi thân dù anh vẫn chiều tôi, chăm chỉ làm ăn. Tôi thấy mệt dần với mối quan hệ này dù tôi chẳng phải cô gái ham vật chất. Tôi nên làm gì để anh chi tiêu đúng đắn hơn đây?
Kiều Oanh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.