Tôi và bạn trai quen nhau đã 4 tháng. Tuy nhiên, tôi thấy rất phiền lòng vì anh ít dành thời gian cho tôi. Trong tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1-2 lần, mà mỗi lần đều là ra công viên tâm sự, uống nước lọc trò chuyện. Hãn hữu lắm anh mới mời tôi ra quán cafe. Khi chúng tôi xác định chuyện yêu đương, anh hầu như không đưa tôi đi chơi, chỉ nói chuyện vào buổi tối, còn lại là thời gian cho công việc, kể cả ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, anh hay lên lớp dạy đời tôi, khiến tôi cảm thấy ức chế. Tôi không biết mình nên làm gì để tiếp tục mối quan hệ này?
Phương My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.