Năm nay, tôi và bạn gái dự định đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, tôi ngã ngửa khi biết cô ấy vô sinh. Cô ấy cũng vậy, nàng đã khóc rất nhiều, tủi thân hoang mang. Còn tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi vẫn có ý định có con.
Lúc này, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, một là tiếp tục, hai là từ bỏ. Nếu tiếp tục, tôi không giữ trọn được đạo hiếu với cha mẹ, còn từ bỏ thì sẽ không phải với cô ấy bởi chúng tôi đã vun đắp tình cảm trong thời gian dài. Tôi nên làm gì đây?
Hải Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.