Hối hận khi chọn anh làm chồng Tôi lấy chồng ba năm và đã có con gái được ba tuổi. Ba năm trời chung sống, tôi không cảm nhận được hạnh phúc là gì vì chồng tôi thường xuyên đem chuyện quá khứ của tôi ra xét hỏi và tự trách là ông trời đối xử không công bằng với anh ấy.
Phát hiện chồng ngoại tình từ chiếc 'áo mưa' trong ví Tôi lấy chồng được gần hai năm và đã có một cháu trai hơn một tuổi. Vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau và luôn chia sẻ tất cả những chuyện buồn vui của cuộc sống. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra 'áo mưa' ở trong ví của chồng mình, mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
Anh coi thường vợ Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn hơn 10 năm, có hai cháu. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, trong hoàn cảnh cả hai đều nghèo nhưng thương nhau thật lòng. Nhưng giờ đây, khi cuộc sống khá giả hơn, anh trở nên coi thường tôi, gia đình không còn hạnh phúc như trước nữa.
Có khi nào anh lấy người như tôi Cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến anh tìm tới các cuộc vui và dẫn anh tới với tôi. Anh đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Từ một cô 'cave', tôi đã có công ăn việc làm ổn định nhờ có anh. Nhưng liệu anh có khi nào ly dị vợ và lấy tôi làm vợ?
Mỗi lần quan hệ đều uống thuốc tranh thai Em năm nay 27 tuổi. Cách đây ba năm, em và bạn trai quan hệ rất nhiều. Mỗi lần quan hệ, em đều uống thuốc ngừa thai cấp tốc (ví dụ một ngày quan hệ ba lần thì uống ba viên). Cho em hỏi uống nhiều như vậy thì có ảnh hưởng gì tới việc có con sau này không? Em rất lo, mong hãy giúp em. Em cám ơn rất nhiều. (Lyly)
Vợ tôi thay đổi từ khi có đứa con nuôi Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm nhưng không có con dù đã đi chạy chữa. Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhận con nuôi. Nhưng từ khi có bé Quỳnh, vợ tôi dần thay đổi. Giờ cô ấy muốn ly dị với tôi. Tôi không luyến tiếc nhưng chỉ thương rồi không biết cuộc đời bé Quỳnh sẽ đi về đâu, tôi rất muốn con theo tôi.
Cuộc hôn nhân vội vàng Mới chỉ kết hôm được vài tháng nhưng tôi cảm thấy bị áp lực. Anh hoàn toàn khác hẳn với những gì cô của tôi đã nói. Anh rượu chè và lằng nhằng với bạn gái cũ. Tôi rất buồn và thất vọng.
Mất tự nhiên khi giao tiếp Tôi mắc một chứng bệnh về giao tiếp, đó là khi nói chuyện với ai, tôi cứ hay mất tự nhiên, cứ nhìn họ, không tập trung vào câu chuyện và đâm ra luống cuống. Căn bệnh này hạn chế rất nhiều khả năng giao tiếp của tôi, ảnh hưởng tới việc kết bạn hay phát triển các mối quan hệ, công việc... Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể bỏ được căn bệnh quái ác này. (Khanh Lan)
Kéo người vợ lầm đường quay lại Một năm trước, vợ tôi bỗng nhiên quay ra 'say nắng' anh chàng trưởng phòng đã có vợ con và nhất định ly hôn với tôi. Tôi đã cố gắng níu kéo để giữ lại hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy vẫn quyết định ra đi dù hiện giờ không còn qua lại với người đàn ông đó.
Lưỡng lự giữa hai chàng trai Em năm nay 26 tuổi, bằng tuổi em các bạn hầu hết đã có gia đình hạnh phúc và lẽ ra em cũng thế nếu như em không mắc sai lầm trong mối tình đầu của mình và dẫn tới sai lầm tiếp theo trong mối tình thứ hai.