Bác sĩ Annalan Navaratnam, 30 tuổi, và y tá Jann Tipping, 34 tuổi, kết hôn tại nhà thờ thuộc Bệnh viện St Thomas, miền trung London, nơi cả hai đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Hôn lễ diễn ra hôm 24/4, với sự theo dõi qua webcam của gia đình hai bên.
Trước đó, cặp vợ chồng buộc phải hoãn kế hoạch làm đám cưới khi Covid-19 khiến các quốc gia trên thế giới đều phải đóng cửa biên giới, vì vậy, người thân của họ ở Bắc Ireland và Sri Lanka đã không thể đến Anh để dự hôn lễ.
"Chúng tôi mong muốn một lễ cưới mà mọi người đều khỏe mạnh, dù điều này đồng nghĩa với việc những người thân yêu sẽ không thể đến dự mà phải theo dõi buổi lễ qua màn hình. Các giáo sĩ đã rất cố gắng để xin được giấy phép tổ chức hôn lễ, điều mà chúng tôi đánh giá rất cao lúc có quá nhiều thứ đang xảy ra như hiện nay", Jann, một y tá khoa cấp cứu, chia sẻ.
Cặp vợ chồng hiện công tác tại Bệnh viện St Thomas, nơi các bác sĩ đã cứu mạng Thủ tướng Anh Boris Johnson khỏi Covid-19.
Đám cưới được tổ chức khi nước Anh đã vượt qua đỉnh dịch và thời kỳ tồi tệ nhất của Covid-19 cũng đã kết thúc. Chỉ có tổng cộng 5 người, ngoài cô dâu chú rể còn có linh mục và hai người làm chứng, được phép tham dự do bị hạn chế bởi các quy định về giãn cách xã hội.
Sau hôn lễ, cặp vợ chồng mới cưới tổ chức một buổi tiệc trà qua mạng, trong đó cả hai cùng nhau khiêu vũ và phát biểu.
"Jann và tôi muốn kết hôn ngay từ lúc tôi cầu hôn cô ấy. Hiện chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được về chung một nhà và có những cam kết để cùng nhau thực hiện", Annalan cho hay.
Trong khi đó, cô dâu mới Jann chia sẻ: "Chúng tôi chọn ngày chỉ trong hai tuần, khi chưa hề mua váy cưới, nhẫn cưới hay những thứ cần thiết. Vì thế, cả hai đều phải chuẩn bị rất nhanh. Chúng tôi đã có một ngày cưới tuyệt vời mà cả hai sẽ luôn ghi nhớ. Hôn lễ thực sự rất đáng yêu, nhà thờ cũng xinh đẹp nữa, mặc dù việc kết hôn trong bệnh viện, nơi chúng tôi đang làm việc, nghe có vẻ kỳ lạ".
Hướng Dương (Theo Sun)