Ông Joseph ‘JJ’ Johnson, bác ruột Meghan, qua đời ở tuổi 72 hôm 27/8 sau khi bị suy tim sung huyết. Vợ ông, bà Pam (68 tuổi), mới đây tiết lộ với Mirror rằng các thành viên trong nhà rất buồn khi gần ba tháng đã qua, đến nay họ chưa nhận được liên lạc từ nữ Công tước xứ Sussex. Theo bà Pam, Meghan hẳn phải biết về cái chết của bác mình bởi mẹ cô - bà Doria Ragland - đã nhận được tin buồn này.
"Tôi hiểu là người có địa vị Hoàng gia, Meghan có rất nhiều việc phải xử lý. Nhưng tôi vẫn thấy đau lòng khi đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy liên lạc để nói vài lời chia buồn", Pam nói.
Người phụ nữ góa chồng cho biết Meghan từng rất thân thiết với gia đình và dành nhiều thời gian ở bên bác Joseph khi cô còn nhỏ. Bà Jeanette - mẹ ông Joseph và cũng là bà ngoại Meghan - từng giúp trông nom Meghan lúc bà Doria bận. Nhiều năm sau, khi bà ngoại bị đột quỵ, Meghan cũng đã chăm sóc bà để đáp lễ.
Tuy nhiên, theo bà Pam, quan hệ của gia đình với Meghan "trở nên xa cách" sau khi cựu diễn viên phim Suits nổi tiếng. Từ tháng 12/2017, nữ Công tước xứ Sussex không nói chuyện với Joseph. Hai bác cháu xảy ra mâu thuẫn về những bức ảnh gia đình mà ông Joseph từng tiết lộ với báo chí. Nhà bà Pam cũng không được mời đến hôn lễ của Meghan với Hoàng tử Harry năm 2018.
Bà Pam không hiểu sao Meghan lại tức giận về "những bức ảnh tuyệt đẹp này" và khẳng định: "Tôi nghĩ đã đến lúc để tha thứ, nếu như có điều gì cần được tha thứ".
Ông Joseph, một nghệ sĩ và nhà điêu khắc thành công, kết hôn với bà Pam đã 41 năm. Theo bà, Joseph chưa bao giờ hết yêu mến Meghan dù có xích mích về những bức ảnh. "Lúc còn sống, ông ấy luôn tự hào về Meghan và nếu như tên con bé được đề cập trên tin tức, ông ấy sẽ nói với mọi người 'Đó là cháu gái tôi đấy!'. Ông ấy thực sự vui vì điều đó", bà kể.
Pam tiết lộ thêm trước khi qua đời, chồng bà từng hy vọng hai bác cháu hòa giải. Hiện bà vẫn mong Meghan sẽ liên lạc lại với gia đình.
Hướng Dương (Theo Daily Star)