Ngày 27/11, TAND Hà Nội xét xử Kiện, 19 tuổi, Lỗi, 24 tuổi và Đường, 27 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc vì hai tội Giết người và Cướp tài sản.
Nhận định hành vi vô cùng tàn ác, không thể cải tạo, giáo dục, gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao 2 nước, HĐXX tuyên phạt ba bị cáo tử hình vì tội Giết người, 10 năm tù vì tội Cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Cáo trạng xác định Kiện, Lỗi và Đường sinh sống tại 3 tỉnh Quảng Tây, Hà Bắc và Cam Túc, Trung Quốc, quen biết qua mạng xã hội và rủ nhau sang nước ngoài tìm việc làm. Đầu tháng 8/2019, họ thuê phòng nghỉ trọ tại tỉnh Quảng Tây, nhận thấy tiền mang theo còn ít, nên bàn bạc sang Việt Nam cướp tài sản để chi tiêu.
Kiện chuẩn bị 2 con dao bấm đưa cho Đường và Lỗi. Ngày 8/8/2019, ba người từ Vân Nam vượt biên trái phép theo đường tiểu ngạch, qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn để vào thành phố Lạng Sơn.
19h cùng ngày, họ thuê taxi của ông Nguyễn Hùng Mạnh 53 tuổi, để đi đến Hà Nội. Đến 23h32, ông Mạnh dừng xe ở Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, yêu cầu trả tiền xe. Kiện nhận thấy đường vắng, hô bằng tiếng Trung Quốc "hành động", còn Đường dùng tay siết cổ, Lỗi đâm nhiều nhát vào đùi nạn nhân. Đường sau đó chiếm ghế lái, đến cầu Trung Hoà, huyện Ba Vì, Kiện tiếp tục siết cổ ông Mạnh đến chết rồi vứt xác xuống sông Hồng, chiếm đoạt chiếc taxi. Khi đến xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, các bị cáo bỏ lại chiếc xe bị sa lầy, sau đó đi bộ lang thang.
20h ngày 9/8/2019, Kiện, Đường và Lỗi bị công an Sơn La phát hiện ở huyện Mộc Châu, đưa về trụ sở đấu tranh lấy lời khai. Ba ngày sau, xác nạn nhân được tìm thấy tại bãi giữa Sông Hồng, phường Long Biên, Hà Nội.
Tại phiên xét xử, với trợ giúp từ phiên dịch viên do HĐXX chỉ định, ba bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi theo truy tố. Bị cáo trẻ nhất, Vương Kiện, thừa nhận mình là người khởi xướng toàn bộ vụ việc. Kiện khai chính mình đã phân công Lỗi ngồi cạnh ghế lái, Đường ngồi sau ông Mạnh, trên đường ngồi taxi về Hà Nội, khi nào có thời cơ sẽ khống chế nạn nhân để cướp tài sản.
Trả lời về động cơ, Kiện nói trước đó cả 3 người đã thống nhất, cướp được tiền ở Việt Nam sẽ sang Lào, vượt biên sang Myanmar để làm ăn. Đường và Lỗi nói, ngoài chiếc taxi được định giá 110 triệu đồng, trước khi phi tang xác, các bị cáo lục túi quần, áo nạn nhân lấy đi 3 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Trong quá trình tẩu thoát, họ dừng lại để lau máu trên xe và vứt tư trang của ông Mạnh bên đường, sau này được xác định trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
HĐXX nghiêm khắc nhắc nhở các bị cáo tuổi còn trẻ, có sức lao động và hiểu biết nhất định về luật pháp, nhưng sẵn sàng cướp mạng sống của người khác vì động cơ không thể tha thứ. Ba bị cáo cúi gằm mặt lắng nghe, sau đó quay lại cúi gập người xin lỗi thân nhân bị hại.
Người nhà Kiện đã tìm gặp và bồi thường một phần cho gia đình ông Mạnh. Con trai ông xin giảm nhẹ hình phạt cho Kiện, song đại diện VKS đề giữ nguyên mức án đề nghị, tử hình với cả ba bị cáo do các bị cáo có nhân thân xấu, từng phạm tội tại Trung Quốc.
Tuấn Kiệt