Tháng 7 năm ngoái, Cristina Rosi, 37 tuổi, đến từ Monte San Savino, ở Tuscany, đang mang thai 7 tháng thì lên cơn đau tim và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ để cứu con gái cô, bé Caterina.
10 tháng sau, chồng của Rosi là anh Gabriele Succi, 42 tuổi, mô tả "niềm vui thực sự" khi anh và vợ cuối cùng cũng được ôm lấy nhau sau "quá nhiều chịu đựng".
Người phụ nữ lần đầu làm mẹ hiện đã được chuyển sang một phòng khám ở Áo, nơi cô sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt 24/24 và trải qua chương trình phục hồi thần kinh trong thời gian hồi phục.
Anh Succi cho hay nhân viên bệnh viện cũng đã tháo bỏ ống mở khí quản của vợ anh để cô có thể tự thở.
"Bây giờ vợ tôi đã có thể tự thở và nuốt. Nhìn thấy cô ấy ngày càng tiến triển và nghĩ về tình trạng của cô ấy cách đây vài tháng, với tất cả những xét nghiệm mà cô ấy đã phải trải qua, tôi có cảm giác như điều kỳ diệu", anh nói.
"Cristina hiện gần như không thể nhận ra. Cô ấy đã thoải mái hơn, họ cũng đã bỏ ống mở khí quản và cho vợ tôi dùng thuốc để có được những tiến bộ khác về mặt thể chất", anh Succi nói.
Hiện tiền điều trị của Rosi đang được chi trả bởi một chiến dịch trên GoFundMe do chính anh Succi gây quỹ. Số tiền quyên góp được hiện đã hơn 180.572 euro (220.000 USD). Tuy nhiên, Succi hy vọng sẽ có thể quyên đủ 300.000 euro (365.000 USD) để có thể thanh toán được chi phí điều trị ở nước ngoài cho vợ.
"Đến nay chúng tôi đã có thể đảm bảo để Cristina được trị liệu. Chúng tôi không thể dừng lại lúc này. Vợ tôi và con gái tôi xứng đáng được về nhà trong điều kiện tốt nhất có thể", anh nói thêm.
Hướng Dương (Theo Mail)