Maria Philip hoàn toàn bất ngờ khi cô cảm thấy nước ối bị vỡ ngay sau khi chuyến bay từ London đến thành phố Kochi, miền nam Ấn Độ, cất cánh hôm 5/10. Khi biết chuyện, phi hành đoàn của hãng hàng không Air India ngay lập tức hỏi xin sự giúp đỡ của hành khách. Cuối cùng, họ đã tìm thấy hai bác sĩ và bốn y tá cũng có mặt trên máy bay.
Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ, con trai Maria đã chào đời khi máy bay đang bay ngang qua bầu trời Bulgaria. Phi hành đoàn đã biến phòng chứa thực phẩm trên máy bay thành phòng sinh tạm thời và tập hợp gối cùng quần áo để làm giường cho sản phụ.
Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất ở Frankfurt, Đức. Bà mẹ và em bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi lo xong cho sản phụ, chuyến bay tiếp tục hành trình, hạ cánh xuống Kochi chậm hơn sáu giờ so với lịch trình. Air India cho biết họ sẽ đưa cả hai về Ấn Độ khi cặp mẹ con đủ sức khoẻ.
Hãng hàng không Air India cho hay: "Chúc mừng phi hành đoàn của chúng tôi và đặc biệt gửi lời chào tới các bác sĩ và nhân viên y tế trên máy bay vì đã giúp sản phụ sinh con. Máy bay của chúng tôi được trang bị đầy đủ với tất cả thiết bị y tế cần thiết và phi hành đoàn của chúng tôi cũng có kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự. Chúng tôi đang giữ liên lạc với gia đình và cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi sẽ đón họ về nhà sau. Cầu trời phù hộ cho em bé khoẻ mạnh và sống lâu".
Hồi tháng 8, một phụ nữ tị nạn Afghanistan, Soman Noori (26 tuổi), cũng sinh con khi đang trên chuyến bay đến Birmingham của hãng hàng không Turkish Airlines. Soman chuyển dạ trên không phận Kuwait và được các tiếp viên đỡ đẻ thành công.
Tùng Anh (Theo The Sun)