Tôi đã lấy chồng 2,5 năm và cảm thấy áp lực, đau khổ khi làm dâu trưởng. Mỗi lần tới ngày lễ, ngày giỗ lớn của nhà chồng, tôi đều phải xin nghỉ làm để về quê lo liệu. Lúc nào xin nghỉ, tôi cũng áy náy khi nhìn mặt sếp vì công việc còn tồn đọng, chất đống. Nhiều khi, về quê với cái mác dâu trưởng nên việc gì cũng tới tay tôi, đầu váng mắt hoa làm hàng chục mâm cỗ, tới khi chồng ra giúp tôi, anh lại bị họ hàng đuổi đi và được nhiều người bảo: "Đàn ông chỉ cần lo chuyện lớn, việc nhỏ này cứ để dâu lo liệu".
Dạo này mẹ chồng sức khỏe kém, lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi để tiện khám bệnh. Tuy nhiên, bà luôn thấy ngứa mắt khi chồng tôi làm việc nhà, chăm con. Tôi cảm thấy chịu hết nổi với tư duy cổ hủ, lạc hậu của thế hệ cũ và rất ấm ức khi vừa phải "đảm việc nước, giỏi việc nhà". Tôi nên làm gì đây?
Bích Thủy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.