- Anh nghĩ gì khi vai Toàn của mình trong phim 'Trở về giữa yêu thương' bị khán giả phản đối dữ dội?
- Từ khi đọc kịch bản và nghiên cứu nhân vật, tôi đã lường trước được việc phần đông khán giả chắc chắn sẽ không ưa Toàn. Thế nhưng, tôi không thể ngờ có khán giả lại ghét Toàn đến mức nhắn tin riêng cho tôi để chửi mắng bằng những lời lẽ thiếu lịch sự. Trước đây, tôi từng đóng nhiều vai bị mọi người ghét nhưng chưa bao giờ nặng nề như thế này. Có lẽ vai Toàn đã để lại ấn tượng quá mạnh cho khán giả. Thay vì buồn, tôi tự an ủi bản thân rằng bị phản đối khi đóng vai phản diện chính là thành công.
Tôi còn chẳng ưa nổi nhân vật của mình huống chi khán giả. Chưa khi nào tôi hài lòng với cách hành xử của Toàn nhưng kịch bản là vậy, tôi sao có thể làm khác được.
- Không ưa nổi nhân vật của mình, anh làm thế nào để đồng cảm và thể hiện nó một cách thuyết phục trên phim?
- Toàn không phải là một nhân vật hư cấu mà là tổng hợp của rất nhiều tính cách có thật trên đời. Một người đàn ông từ nhỏ đã không có mẹ, lại không mấy gần gũi bố vì ông quá bận rộn nhưng lại lớn lên trong sự nuông chiều nên không biết cách vượt qua khó khăn là điều dễ hiểu. Tôi từng chứng kiến nhiều người nhu nhược như Toàn. Họ luôn lẩn tránh, không dám đối diện với bất kỳ thử thách nào, cứ để chuyện đến đâu thì giải quyết đến đó. Đó cũng là lý do Toàn đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi thấy thương nhân vật hơn là ác cảm.
Không chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, tôi còn quan sát rất kỹ những người bạn ở ngoài đời có đặc điểm tương tự như Toàn rồi nhặt những thói quen, câu nói của họ để đưa lên phim. Không học bài bản về diễn xuất nên tôi hoàn toàn thể hiện nhân vật bằng bản năng và những trải nghiệm trong cuộc sống.
- Gia đình anh nói gì khi thấy con trai vào vai một nhân vật nhu nhược bị nhiều người ghét như Toàn?
- Các thành viên trong gia đình tôi cũng ghét Toàn nhưng lại rất thương con trai. Ai cũng biết tôi đi làm vất vả, phải quay ngày quay đêm để hoàn thành vai diễn.
Về phần mình, tôi không sợ vai Toàn sẽ khiến mình ế vợ. Từ khi đóng các vai công tử, tôi đã hay bị doạ sẽ khó lấy vợ nên bây giờ chắc không còn lời doạ dẫm nào đáng sợ hơn nữa đâu (cười). Tôi đóng phim nhiều rồi và sẽ còn đóng nữa nên không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thật.
- Lần đầu đóng vợ chồng với Việt Hoa, anh thấy có điều gì đặc biệt?
- Hoa rất ngây thơ nên trở thành người hay bị trêu nhất trong đoàn phim. Tôi là người trêu cô ấy nhiều thứ hai, chỉ sau anh đạo diễn hình ảnh thôi (cười). Nhờ những giây phút vui vẻ đó, chúng tôi có thể để đầu óc lơi ra khỏi những căng thẳng một chút và sáng tạo hơn với vai diễn.
Bị trêu nhiều nhưng Việt Hoa chưa bao giờ biết giận. Thời gian đầu, cô ấy hay ngượng ngùng nhưng càng về sau cô ấy lại càng hài hước, biết tung hứng với mọi người để không khí đoàn làm phim trở nên thoải mái hơn. Lần đầu đóng cặp nhưng chúng tôi rất ăn ý, từ khi bắt đầu đã rất trơn tru. Nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn Trịnh Lê Phong, chúng tôi dễ dàng hiểu được tinh thần của từng phân đoạn, thường thử một lần là được luôn chứ không phải tập luyện nhiều lần. Chúng tôi chỉ muốn làm sao cho chân thực nhất có thể và khiến khán giả tin rằng đây là cặp vợ chồng thật ở ngoài đời.
- Anh đã trải qua những căng thẳng như thế nào trong thời gian đóng 'Trở về giữa yêu thương'?
- Việc NSND Hoàng Dũng không thể tiếp tục vai diễn là biến cố lớn với đoàn phim. Từ ngày bắt đầu phần hai, cả đoàn phải làm với 200% sức lực vì rất nhiều cảnh quay phải đổi hoặc quay lại trong khi áp lực tiến độ rất lớn vì phim chạy phát sóng. Không chỉ làm việc gấp đôi, êkíp Trở về giữa yêu thương còn phải chia làm hai đoàn để hoàn thiện kịch bản một cách hợp lý, giúp khán giả không cảm thấy khiên cưỡng khi đổi diễn viên mà vẫn đủ thời lượng chạy sóng. Vai của tôi và Việt Hoa gần như không có ngày nào nghỉ. Đó là căng thẳng của tất cả mọi người chứ không riêng gì tôi.
- Việc nghệ sĩ Trung Anh thay vai NSND Hoàng Dũng ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của anh khi đóng phim?
- Cũng may là tôi và bố Trung Anh từng hợp tác, thậm chí còn từng là bố con trong phim Bạch mã hoàng tử. Vì từng có cảm xúc với nhau nên đến phim này, tôi chỉ cần trò chuyện, chia sẻ một chút là tìm lại những cảm xúc đó mà thôi.
- Làm việc liên tục không có ngày nghỉ, anh giữ năng lượng như thế nào cho vai diễn?
- Tôi là một trường hợp đặc biệt của đoàn phim, cứ buổi sáng thì uể oải nhưng càng về tối lại càng sung sức, hứng khởi. Khi các thành viên trong đoàn bắt đầu mệt mỏi, tôi lại hừng hực năng lượng và trở thành người mang lại tiếng cười. Anh đạo diễn luôn nói rằng, suốt 20 năm làm nghề chưa bao giờ thấy diễn viên nào khó đoán như thế vì tôi toàn ngược so với mọi người.