Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một với lối đá thô bạo của Indonesia. Phút thứ 51, Tiến Linh mở tỷ số "thông nòng" cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều người đùa rằng bàn thắng mở màn của Tiến Linh xứng đáng có một tạ ốc hương. Năm 2019, Tiến Linh từng tỏa sáng trong trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan và được tiền vệ Phạm Đức Huy hứa cho ăn ốc hương thỏa thích. Phút 62, Quang Hải nhận đường chuyền của Hồng Duy vào trung lộ và ghi siêu phẩm. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bồi hồi khi nhớ lại màn tỏa sáng của Quang Hải năm xưa tại Thường Châu. Phút 67, từ quả phạt góc của Xuân Trường, Tiến Linh đánh đầu cắt mặt cho Công Phượng dứt điểm nối cận thành hạ gục thủ môn Nadeo. Văn Thanh ghi bàn thứ 4 cho Việt Nam ở phút 74. Việt Nam thắng Indonesia 4-0 và tiếp tục giữ đỉnh bảng G. Hình ảnh bất lực, mệt mỏi của thủ môn Indonesia khi liên tục để thủng lưới. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tấn Trường của Việt Nam khá nhàn nhã. "Buồn" của Tấn Trường là không có cơ hội để thể hiện tài năng. Câu nói đi vào lòng người của BTV Tạ Biên Cương. Trước trận đấu, HLV Shin Tae Yong của Indonesia nói rằng sẽ làm cho đội tuyển Việt Nam phải "bất ngờ", nhưng kết cục chính Indonesia lại "ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa" vì kết quả thua đậm Việt Nam. HLV Shin Tae-yong thể hiện sự thất vọng sau trận đấu. "Việt Nam ở một đẳng cấp khác" - đến truyền thông Indonesia cũng phải thừa nhận về sự bùng nổ của tuyển Việt Nam. Cherry Trần