Hàng năm, cứ khoảng tháng 1, du khách từ khắp nơi lại tìm đến thành phố Harbin, tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc để tham dự lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới. Lễ hội được tổ chức ngoài trời, trên một nền băng rộng lớn với hàng trăm tác phẩm được tạc từ băng và tuyết, kết hợp với ánh đèn màu, tạo nên khung cảnh thần tiên như xứ sở cổ tích.
Năm nay, lễ hội vừa được khai mạc hôm 5/1 với màn pháo hoa sáng rực bầu trời cực bắc Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 1983. Lễ hội lần thứ 35 này có sự quy tụ của 64 nghệ sĩ điêu khắc băng đăng tham gia vào một cuộc thi tầm cỡ thế giới, với 12 đội từ các quốc gia khác nhau.
Những nghệ sĩ làm việc miệt mài dưới thời tiết âm 20 độ C nhiều giờ liên tục để cho ra đời các tác phẩm độc đáo và hoành tráng. Phần lớn là mô phỏng các cảnh quan nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới như Cố cung, Thiên Đàn, quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) hay quảng trường Đỏ (Nga), tháp Big Ben (Anh)... Ngoài ra, lễ hội còn trưng bày 2019 người tuyết với mọi kích thước, trong đó người tuyết lớn nhất có chiều cao 20,19 m tượng trưng cho năm mới 2019. Du khách còn có thể tham gia các trò chơi dưới trời tuyết như cầu trượt băng. Vào ban đêm, các công trình băng tuyết sẽ được "khoác lớp áo mới" khi được thắp sáng nghệ thuật bởi những ánh đèn màu lung linh rực rỡ. Cảnh tượng được ví như xứ sở băng giá diệu kỳ.
Đa phần du khách đều cảm thấy cái lạnh âm hàng chục độ C là quá sức tưởng tượng của mình nhưng thành quả đổi lại cũng rất xứng đáng bởi không nơi nào trên thế giới, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh và huy hoàng tới vậy. Lễ hội kéo dài tới giữa tháng 3, giá vé vào cửa từ 150 đến 300 tệ (khoảng 500.000 đồng đến một triệu đồng). Từ Việt Nam, cách tốt nhất là bạn bay tới Bắc Kinh sau đó đi tàu hoặc bay tiếp tới thành phố Harbin.
Video: CCTV, Euronews