Hầu hết mọi người mang theo máy ảnh khi đi du lịch để chụp lại bất cứ hình ảnh nào khiến họ thích thú. Tuy nhiên nhà thiết kế người Singapore, Teresa Lim không muốn giống như các du khách bình thường khác. Vì vậy cô đã nghĩ ra một cách rất độc đáo để lưu giữ những kỷ niệm từ các chuyến đi của mình.
Ở bất cứ nơi nào mà Teresa đến, cô sẽ bỏ thời gian để thêu một bức tranh mô tả cảnh quan mà cô đã tận mắt nhìn thấy. Đến hiện tại, Teresa đã có khoảng chục bức tranh thêu ở các địa danh như Hà Nội, Hạ Long (Việt Nam), Tokyo (Nhật Bản), Prague (CH Czech), Perth (Australia), Berlin (Đức) hay Amsterdam (Hà Lan).
Trên trang cá nhân, lý giải cho hành động của mình, Teresa viết: "Tôi bắt đầu thực hiện sở thích này vào cuối năm 2014 sau khi nhận ta rằng ngày nay các công nghệ làm cho việc chụp ảnh trở nên quá dễ dàng. Tôi muốn một cái gì đó độc đáo hơn từ các chuyến đi của mình để có thể lưu giữ lại những ký ức thật đẹp về nơi tôi đã qua. Mỗi khi thêu một bức tranh tôi lại cảm thấy như tôi thực sự hiểu nơi đó và điều này mang lại cảm giác thú vị rất lớn, làm động lực cho tôi tiếp tục".
Hà Đan (theo Bored Panda)