Chủ nhật, 22/5/2016, 00:08 (GMT+7)

Trời đất hòa làm một ở cánh đồng hoa xanh Nhật Bản

Cả khung cảnh phủ một màu xanh của trời, của đất, khiến du khách ngỡ như trời đất hòa làm một, như "bầu trời sa xuống mặt đất".

Công viên bờ biển Hitashi Seaside Park ở quận Ibaraki, Nhật Bản được ví như thiên đường hoa mỗi khi xuân về. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với loài cỏ Kochia đổi màu đỏ mà còn được biết tới với loài hoa mắt xanh (baby blue eye) nở rộ quanh năm.

Với tổng diện tích 190 hecta với nhiều khu vực trồng hoa khác nhau, công viên Hitashi được ví như chốn thần tiên với cảnh sắc lãng mạn, nên thơ, khiến bất cứ ai ghé chân cũng choáng ngợp xốn xang.

Trong đó, nổi tiếng nhất là loài hoa mắt xanh có màu xanh tím lạ mắt, độc đáo, mọc thấp như cỏ, bám theo các triền đồi. Cả khung cảnh phủ một màu xanh của trời của đất, khiến du khách ngỡ như trời đất hòa làm một, như "bầu trời sa xuống mặt đất".

Mỗi dịp này, công viên lại đón một lượng khách khổng lồ tới tham quan chụp ảnh. Phải rất khó khăn để có được một khuôn hình không vướng người.

Các em nhỏ rất thích thú khi được tham quan công viên kỳ diệu này. Việc chụp ảnh các em nhỏ cũng thuận tiện hơn, khuôn hình đẹp, ít bị lẫn người ở phía sau.

Cuối tháng 4, ca sĩ Phương Linh và em gái Phương Ly từng có cơ hội check in ở công viên Hitashi Seaside Park tuyệt đẹp này.

Cận cảnh một bông hoa mắt xanh nhỏ xíu, như nghìn cánh bướm nhẹ bẫng, phủ khắp các triền đồi.

Ngoài cánh đồng hoa xanh, công viên còn nhiều loại hoa khác như thủy tiên vàng, 170 giống hoa tulip… Trong công viên có những đường mòn dành cho khách tham quan đạp xe và một công viên giải trí nhỏ.

Nguyên Chi
Ảnh: National Geographic, BP

Đánh giá phiên bản mới