Thứ ba, 5/6/2018, 11:17 (GMT+7)

Trình diễn ánh sáng ở cơ sở hạt nhân ngầm Trung Quốc

Ánh sáng neon mờ ảo trong không gian rộng như mê cung kích thích sự tò mò của khách du lịch.

Nhà máy hạt nhân ngầm 816 ở tỉnh Trùng Khánh từng là căn cứ chế tạo vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Quốc trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Ngày nay, nó trở thành điểm du lịch cho những ai đam mê khoa học - Ảnh: Christopher Cottrell

Diện tích bề mặt 816 hơn 104.000 m2, tổng chiều dài của các đường hầm hơn 20 km, được khởi công năm 1966 với khoảng 60.000 binh sĩ tham gia xây dựng suốt 17 năm ròng rã, cho đến khi nó bị đóng cửa vào năm 1984. Toàn bộ khu phức hợp gồm 13 tầng, 18 hang động nhân tạo liên kết với nhau - Ảnh: Alamy stock photo

Nó trở thành hang động nhân tạo lớn nhất thế giới với chiều cao 79,6 m, gần bằng tòa nhà 20 tầng. Có hơn 80 con đường, 130 đường hầm rộng đến nỗi xe ôtô dễ dàng đi lại bên trong. Căn cứ ngầm được thiết kế vững chắc, có thể chịu đựng hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và động đất 8 độ richter - Ảnh: Alamy stock photo

816 được mở cửa cho công chúng vào năm 2002 nhưng mãi đến năm 2010 mới mở cửa đón khách nội địa trong thời gian ngắn, rồi lại tiếp tục đóng cửa đến cuối năm 2017 thì trở thành bảo tàng hạt nhân, cho phép cả khách nước ngoài tham quam. Bước ra khỏi phòng trưng bày hạt nhân, bạn bắt gặp một đường hầm hình ống với những đường ánh sáng màu xanh lá, đỏ, xanh da trời xen lẫn - Ảnh: Alamy stock photo

Các đường hầm hầm dài, sâu hun hút như dẫn đến nơi vô tận sử dụng hiệu ứng đèn neon bắt mắt, tạo ra cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng Mỹ, biến nó thành nơi trình diễn ánh sáng thu hút sự chú ý của du khách - Ảnh: China Daily

Do ngừng hoạt động trước khi sản xuất plutonium (chất phóng xạ trong bom nguyên tử) nên 816 an toàn với du khách. Bất cứ thứ gì bị nghi từng sử dụng thử phóng xạ trong quá khứ đều được bọc trong kính bảo vệ cẩn thận - Ảnh: China Daily

Hiệu ứng đèn neon trên những bức tường bê tông cao sừng sững khiến bạn như bước vào một hành tinh khác, bên cạnh các căn phòng thắp sáng bằng đèn trắng, để lộ các bức tường gạch trắng và xanh nguyên thủy - Ảnh: Alamy stock photo 

Dù chưa được sử dụng nhưng các hầm hạt nhân cũ cũng được lấp lại. Nhiệt độ bên trong hang động luôn thấp bất kể mùa nào, đậm mùi bê tông đôi khi gây ớn lạnh - Ảnh: Alamy stock photo

Căn phòng đặt hàng loạt đồng hồ phản ứng hạt nhân mang đậm dấu ấn thời gian khiến du khách thích thú. Ở đây còn có một màn hình LED miêu tả lịch sử cuộc chiến tranh lạnh - Ảnh: gochengdoo

Các tour thường diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, du khách phải đi theo đoàn, tuân thủ các quy định và bám sát hướng dẫn viên nếu không muốn bị lạc trong mê cung rộng lớn này. Mất 30 phút đi tàu hoặc 1 tiếng lái xe ô tô từ trung tâm Trùng Khánh đến 816 thuộc quận Phù Lăng. Phí vào cổng 40 tệ/người (khoảng 142.000 đồng), thêm 10 tệ/người (khoảng 35.000 đồng) thuê xe chở đi tham quan bên trong thay vì đi bộ - Ảnh: Christopher Cottrell

Vi Yến

 

Đánh giá phiên bản mới