Trước khi bước chân vào showbiz, Á hậu Thúy An đã là một cô nàng ưa thích du lịch, đam mê khám phá. Người đẹp Kiên Giang từng "bắt trend" check in nhiều địa danh hot trong giới phượt cả ở trong và ngoài nước. Không nghỉ dưỡng ở những khu resort sang chảnh, Thúy An không quản đường xá xa xôi để tìm đến những nơi thiên nhiên hùng vĩ trên khắp cả nước. Người đẹp vừa trở về từ chuyến đi Phú Yên, ghé qua thiên đường được mệnh danh là đảo Robinson, hay còn được gọi với cái tên dân dã là cù lao Mái Nhà. Chia sẻ với Ngoisao.net, Thúy An cho biết: "An là một người thích tìm hiểu những điểm đến mới lạ. Cù lao Mái Nhà để lại cho An ấn tượng khá lớn. Thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, biển xanh cát trắng. Nơi An và nhóm bạn dựng trại bên bờ biển có thể nhìn thấy san hô một cách dễ dàng. Chỉ cần úp mặt xuống nước là có thể thấy những rặng san hộ hiện ra, không cần phải lặn sâu như nhiều nơi". Điều khiến Thúy An ngạc nhiên nhất là cả hòn đảo chỉ có hai vợ chồng cụ già sinh sống. Người đẹp Kiên Giang ngưỡng mộ cuộc sống giản đơn nhưng rất bình yên và hạnh phúc của họ. Cù lao Mái Nhà thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là đảo nhỏ nằm chơ vơ giữa biển khơi, cách Đầm Ô Loan hơn 4 km, cách thành phố Tuy Hòa 27 km về hướng Bắc. Đảo chỉ có diện tích hơn 1 km2. Gia đình trên đảo giữ lối sống đơn sơ, sống cùng đàn bò, bầy gà, dựng nhà bên bờ biển. Trên thực tế, dân số trên đảo rất ít ỏi, chỉ có 1-2 nếp nhà. Phía đông bắc hòn đảo chưa có bàn tay con người khai hóa. Dãy núi đá cao, rừng cây thấp xen kẽ những rặng đá tuyệt đẹp. Còn phía tây là gành đá nhấp nhô chạy thẳng ra bãi cát trắng phía biển. Nàng Á hậu tranh thủ tìm được vài góc sống ảo "chất ngất". "Đặc biệt, An còn băng rừng lội suối trên đảo này để lên đến một điểm cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn những con thuyền của ngư dân, ngắm nhìn những công trình núi đá hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng cho cù lao này", Á hậu Việt Nam 2018 chia sẻ. Thúy An và nhóm bạn dựng lều ngay sát biển để ngắm hoàng hôn. Cù lao Mái Nhà không có bất cứ dịch vụ nào phục vụ du khách, cũng không có điện và nước ngọt rất hiếm hoi. Bù lại, nơi đây được xem là một thế giới riêng để tận hưởng không gian trời biển "chỉ mình ta với ta". Trước khi khởi hành, bạn cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, thiết bị dựng lều... Hoàng hôn tuyệt đẹp nơi cù lao Mái Nhà. Thời gian lý tưởng cho chuyến hành trình tham quan là từ tháng 3 đến tháng 8. Năm nay, mùa bão đến muộn nên chuyến đi giữa tháng 9 của nàng Á hậu vẫn rất thuận lợi, thời tiết đẹp. Sau chuyến khám phá, Thúy An khoe thành tích lên rừng hái được mấy quả quýt đường và được người dân cho xem con sao biển "siêu to khổng lồ" mà cô nàng chưa từng thấy qua. Để ra tới đảo Robinson, du khách mất khoảng 20 phút trên tàu với giá khoảng 500.000 đồng cho một chuyến khứ hồi giữa đảo và đất liền. Nếu xuất phát từ bến cá xã An Hải, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn là đi từ bến cá xã An Ninh Đông. Thúy An ở lại trên đảo hai ngày, sau đó trở lại hành trình khám phá vùng đất Phú Yên xinh đẹp và trù phú. Cô nàng ghé qua khu chợ kiểu thôn quê với nhiều sản vật tươi ngon. Tối đến, nàng Á hậu dùng bữa với những món ăn dân dã nhưng không kém phần ngon miệng cùng người dân địa phương. Trước khi bắt đầu hành trình, Thúy An đã có một chuyến food tour "sương sương", đánh chén các món ăn ở Phú Yên. Ba người ăn 7 tô bánh canh chả cá, 9 ly đậu nành, đồng giá 10.000 đồng/tô và 5.000 đồng/ly, bù lại khoản taxi tốn tới 400.000 đồng. Food tour kết thúc bằng món bánh căn - một đặc sản khác của miền đất này. Thúy An ghé đảo hoang sơ chỉ có hai vợ chồng già Thúy An ngồi thuyền tới Cù lao Mái Nhà Ảnh: NVCC Nguyên Chi