Thứ sáu, 2/2/2018, 15:35 (GMT+7)

Thị trấn ở Na Uy nơi cái chết bị coi là bất hợp pháp

70 năm nay, người dân ở Longyearbyen phải đến nơi khác để được chết.

Longyearbyen nằm dưới thung lũng Longyeardalen và ven bờ Adventfjorden, thuộc vịnh Isfjorden ở bờ biển phía Tây đảo Spitsbergen, quần đảo Svalbard, Na Uy. Đây cũng là điểm cuối cùng trước khi bạn đặt chân lên Bắc cực - Ảnh: boomsbeat

Lòng đất ở Longyearbyen đóng băng vĩnh viễn, lớp đóng băng có độ sâu từ 10 đến 40 m, kèm theo nhiệt độ quá lạnh khiến thi thể không thể phân hủy sau khi mai táng. Cả thị trấn chỉ có một nghĩa trang nhỏ đã ngừng nhận chôn cất từ cách đây hơn 70 năm. Do đó khi có người bị bệnh nặng hoặc sắp qua đời, họ phải di chuyển đến thành phố khác để "được" chết. Đây là luật của Longyearbyen - Ảnh: icepeople

Ngoài ra, trong lớp đất đóng băng có một lớp hoạt tính (nằm phía trên lớp đất) có thể tan vào mùa hè, khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ đóng băng. Chính vì vậy mà nhà ở Longyearbyen dùng cọc (tương tự như nhà sàn) thay vì xây móng để không bị trôi hoặc lún. Các ngôi nhà cũng được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ để nổi bật trên nền tuyết trắng - Ảnh: wikimedia

Các ngôi nhà trong thị trấn được đánh số thứ tự và không hề có tên đường. Du khách có thể bắt gặp những chú tuần lộc thân thiện, đi thong thả giữa phố mà không sợ người lạ - Ảnh: arcticanthropology

Phương tiện di chuyển chính ở đây là xe trượt tuyết - Ảnh: mylifesamovie

Đặc biệt, Longyearbyen có một tục lệ là trước khi vào nhà, khách phải đặt giày ở cửa bởi vùng đất này là nơi khai thác mỏ, người ta phải cởi giày để tránh làm bẩn sàn nhà do bụi đen và tuyết. Lâu dần điều này trở thành truyền thống mà kể cả các nhà hàng, khách sạn cũng áp dụng với khách du lịch - Ảnh: mylifesamovie

Nếu đến Longyearbyen vào những ngày cuối năm, bạn sẽ không được đón bình minh cho đến 4 tháng sau. Ngày 25/10 là ngày mặt trời lặn lần cuối cùng trong năm, và không bao giờ ló ra khỏi đường chân trời cho đến ngày 8/3 năm sau. Solfestuka - lễ hội tổ chức vào tháng 3 hằng năm nhằm chào đón sự trở lại của mặt trời. Đúng 12h15, người dân tập trung ở bệnh viện cũ trong thị trấn, cùng chờ đợi những tia nắng đầu tiên của năm - Ảnh: wikimedia

Người dân không được phép nuôi mèo do đây là nơi có quần thể chim Bắc cực phong phú và mèo có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chim. Bên cạnh đó, người địa phương, du khách được khuyến cáo nên mang theo súng trường khi ra ngoài hoặc đi trượt tuyết, phòng trường hợp gặp gấu Bắc cực (có khoảng 3.000 con đang sống xung quanh). Tuy nhiên hành động này đang bị lên án vì sẽ khiến loài gấu Bắc cực bị tuyệt chủng - Ảnh: toursift

Longyearbyen cũng chính là nơi đặt thùng thư của ông già Noel to nhất thế giới, cao 9,3 m. Hằng năm, cứ đến dịp Giáng sinh, nơi này nhận được cả nghìn bức thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về - Ảnh: icepeople 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới