Chủ nhật, 4/11/2018, 08:56 (GMT+7)

Tháng 11 lên Đà Lạt uống cà phê ngắm hồng và cúc họa mi

Mùa hồng chín đỏ làm khung cảnh ở tiệm cà phê Túi mơ to càng trở nên lãng mạn.

Nằm bên trong một homestay kiểu nhà xưa lợp mái tôn cũ kỹ, tiệm cà phê Túi mơ to níu chân người thích hoài niệm mỗi khi ghé Đà Lạt.

Tiệm cà phê cúc họa mi ở Đà Lạt
 
 

Tiệm ở hẻm 31 Sào Nam (gần khu dã chiến đường đi Trại Mát), cách trung tâm Đà Lạt tầm 6km.

Nó là một căn nhà lồng như các nhà trồng rau thường thấy ở Đà Lạt, gia cố thêm khung gỗ vững chắc, nhô khỏi một mỏm đất nhỏ.

Nội thất trang trí kiểu cũ, tạo cảm giác thoải mái cho khách thảnh thơi nhâm nhi cà phê ngắm cảnh. Vì là nhà lồng nên dù thời tiết chớm đông lành lạnh, bạn vẫn được sưởi nắng ấm áp.

Ngoài trời đặt một bộ bàn ghế gỗ, tầm nhìn xuống khu nhà lồng trồng rau bên dưới, trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng cho các cô nàng mê sống ảo.

Tháng 11 mùa hồng, cây trĩu quả ra trái hồng rực, nổi bật giữa sân làm cảnh sắc thêm tươi tắn giữa những ngày u ám.

Điểm xuyến trước sân là ruộng cúc họa mi xinh xắn, cũng là điểm nhấn mỗi độ thu sang ở quán, làm bạn có cảm giác như được quay về ngày nhỏ.

Ban đêm Túi mơ to lên đèn, không gian nên thơ khiến tâm hồn khách vãng lai bay bổng. Đây là điểm hẹn hò lãng mạn dành cho các đôi uyên ương. Tuy nhiên đường đi có những đoạn khá tối, vì thế bạn không nên ở lại quá muộn nếu thuê phòng tại trung tâm Đà Lạt.

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới