Thứ ba, 16/7/2019, 17:13 (GMT+7)

Núi tuyết và 'tuyệt tình cốc' ít người biết gần Bangkok

Hồ nước xanh và mỏ đá bỏ hoang cách Bangkok 90 phút lái xe trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng.

Cách Bangkok tầm 90 phút đi xe ôtô, Grand Canyon thực chất là một mỏ đá bị bỏ hoang, không phải điểm du lịch nên không có địa chỉ chính xác. Cách duy nhất là lần theo tọa độ của Google maps mà tìm đến nơi. Ảnh: thailandee

Khu vực xung quanh hoang vu, chủ yếu là đồng cỏ úa quanh năm suốt tháng. Bạn men theo con đường mòn để đi bộ lên đến hồ. Thời tiết Thái Lan mùa này khá nóng nhưng lại thích hợp để chụp ảnh do trời mưa thì khó di chuyển, ở đây cũng không có chỗ trú mưa. Ảnh: fyouttravel

Tuy nhiên khi đi bộ lên đến đỉnh, bạn sẽ ngắm bao quát được toàn cảnh, bên dưới là hồ nước xanh ngắt như "tuyệt tình cốc", cũng là điểm sống ảo yêu thích của giới trẻ. Gần hồ có nhiều cây xanh mát mẻ. Ảnh: My Nguyễn

Du khách không tốn bất kỳ chi phí nào khi tham quan ở đây. Lưu ý, nên đi đứng cẩn thận vì không có bảo vệ hay cứu hộ. Dãy bàn gỗ dựng gần hồ cho khách nghỉ mệt, ngồi ngắm cảnh. Không nhiều du khách, nên bạn thoải mái chụp ảnh mà không sợ bị phiền. Ảnh: fyouttravel.

Cách hồ khoảng 250 m có một dãy núi đá nhỏ được dân du lịch gọi là "núi tuyết" do có màu trắng. Nó trở thành background lý tưởng cho những bức ảnh ảo diệu. Đây cũng là điểm đến ưa thích của các nhiếp ảnh gia. Ảnh: thailandee

Nhiều đôi tình nhân chọn "núi tuyết" làm điểm chụp ảnh cưới. Nơi này nằm giữa Bangkok và Pattaya nên lý tưởng dành cho những ai thuê xe đi từ thủ đô đến thiên đường ăn chơi của Thái Lan. Ảnh: korofilms

Tọa độ của địa danh. 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới