Ngoài công việc chính là MC, Misoa còn được biết tới là một blogger truyền cảm hứng về làm đẹp, ẩm thực và du lịch. Năm nay, vì dịch bệnh nên cô nàng không thể đi chơi xa nhưng bù lại, các chuyến du lịch trong nước mang lại cho Misoa nhiều trải nghiệm hay ho. Nàng MC cho biết, một năm qua, cô thường xuyên tới Huế. "Yêu nơi này vì nếp sống tao nhã và bình yên. Hễ mỗi lần ở Sài Gòn mà nặng đầu quá, mình lại trốn về Huế. Huế nhỏ nhưng có vô vàn thứ để khám phá và nhớ mãi. Huế không buồn, quan trọng là bạn đi với ai thôi", cô chia sẻ.
Cũng bởi thế, Misoa có rất nhiều kinh nghiệm du lịch ở đất cố đô, đặc biệt là danh sách các hàng ăn uống được các bạn ở Huế chỉ dẫn. Đây là những quán ăn đậm chất Huế, không quá đông khách du lịch, phần lớn là người địa phương. Nàng hotgirl bật mí: "Đồ ăn Huế đa dạng, giá rẻ, phần ăn rất ít vì phong cách người Huế tao nhã, ăn hương ăn hoa. Vị trung hoà, thanh đạm. Lưu ý, đồ ăn ngon ở Huế thường bán vào buổi sáng và rất sớm hoặc là giờ nào thì ăn món đó chứ không bán cả ngày nên bạn cần chọn giờ, tranh thủ đi ăn cho kịp. Misoa lần nào ra Huế đi ăn cũng như đi chạy giặc, bỏ lỡ nhiều món, tiếc hùi hụi".
Danh sách các quán ruột ở Huế của Misoa:
- Bún bò Huế cơm nguội O Vân (đường Trịnh Công Sơn) bán đến 9h sáng
- Bún bò Huế ông Vọng (đường Nguyễn Du) bán khoảng 14h
- Bún bò Huế bà Nga (103 đường Xuân 68) bán tối
- Mì, cơm hến O Nhỏ (28 Phạm Hồng Thái) bán tới trưa
- Mì hến Hồng Thuỷ (88 Hàn Thuyên) trong thành nội, ngồi ăn mát mẻ dễ chịu.
- Bánh Huế quán Hạnh (11 Phó Đức Chính)
- Bánh bèo O Thu (374 Chi Lăng) bán trưa chiều. Quán nhỏ, còn có cả bánh canh Nam Phổ nữa.
- Bánh bèo bà Đỏ (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Bún mắm nêm O Bê (1 Phan Đăng Lưu), nhớ gọi thêm nước ép cóc
- Bánh canh Bà Đợi (1 Dương Văn An)
- Bánh canh cá lóc Đào (158 Nguyễn Huệ) bán chiều tối
- Bánh canh O Bướm (cầu Gia Hội) bán tối khuya
- Bánh ướt thịt nướng Huyền Anh 3 (kiệt 52 Kim Long) bán sáng.
- Bánh ướt thịt heo Heksa (số 34 kiệt 176 Phan Chu Trinh) bán trưa.
- Bánh mì gia truyền Đông Ba (45 Ngô Quyền) ăn sáng, trưa. Bánh mì thịt kiểu Huế nên ăn thử, bánh nhỏ, bột bánh đặc và thơm hơn, thịt chả cũng lạ miệng.
- Bánh ép Na (kiệt 329 Huỳnh Thúc Kháng)
- Nhà hàng Chạn (1 Nguyễn Thái Học) bán cơm Huế, mắm Huế, heo quay, thịt rim, thích hợp ăn trưa hoặc đi nhóm đông người.
- Bếp của Hiền (số 2 kiệt 9 Lê Quý Đôn), quán đẹp, đồ ăn không liên quan tới Huế lắm nhưng ngon, nếu ai cần ăn nơi mát mẻ thì đây là nơi phù hợp.
- Chè Mợ Tôn Đích - công viên Thương Bạc, bán từ 18h đến tối, chè ngọt thanh, không ngấy, nhớ ăn thử chè bột lọc heo quay.
- Nhậu - tầm tối 19h, khu phố Tây, rất đông vui, nơi tập trung nam thanh nữ tú của xứ Huế. Ăn tối kèm nhậu, đồ ăn ngon. Đứng đầu danh sách là Tà Vẹt, quán rất đông, dù là ngày trong tuần. Đồ ăn hơi cay nên lúc order nhớ dặn cay ít.
- Taboo (16 đường Võ Thị Sáu) quán không ồn ào, đồ nhậu ngon
- Rề Trô (9 Hùng Vương) có sân ngồi rộng rãi, thoáng mát. Menu đa dạng, đổi liên tục
- Cửa hàng Mậu Dịch (17 Võ Thị Sáu) theo style thời bao cấp miền Bắc, ngồi lai rai chill với bia, uống tới sáng cũng được.
Theo kinh nghiệm của Misoa, nhậu ở Huế bạn nên uống thử bia Huda và nhắm với món gân kiệu, đều là những thứ rất đậm chất miền Trung. Sáng bạn có thể uống cà phê muối ở Nguyễn Lương Bằng hoặc Đặng Thái Thân, có thể mua take away, vừa đi chơi vừa uống nhưng nên thử cà phê muối, cà phê thơm béo, mặn nhẹ. Misoa nghiền luôn món này, cố uống vì ngon dù biết uống cà phê là bị say. Khuya bạn có thể đi uống trà đèn dầu ở ga Huế, ngồi ngắm cảnh, có chú chạy xe máy bán bánh bao nóng hổi cũng hấp dẫn, bánh bao Huế không giống bánh bao Sài Gòn.
Cuối cùng là siêu phẩm món Huế - xôi thịt hon. Misoa thú nhận rất mê món này, thịt tan trong miệng, nước thơm thơm béo nhẹ, ăn với miếng xôi nóng. Cô nàng chỉ thích ăn đúng một quán. Đó là xe đẩy, bán vỉa hè đường Lê Lợi, gần cầu Trường Tiền lúc 22h. Tầm 21h chị bán hàng đứng gần hông khách sạn Morin, sau đó chuyển sang phía đường Lê Lợi.
Ngoài ăn uống, Misoa cũng mách người đọc một số địa điểm check in nổi tiếng như kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm, đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An. Đến Huế, nếu có thời gian, bạn nên thuê xe đạp, đạp vòng quanh đường Lê Lợi, dọc sông Hương, trước thành nội, ngắm khung cảnh nên thơ. Misoa còn dậy sớm để chèo thuyền trên sông Hương, thả trôi và đợi bình minh lên, trong lành và bình yên. Từ Huế ra biển Thuận An cũng khoảng 45 phút lái xe là tới, có thể ngắm hoàng hôn.