Lịch thắp sáng năm mới của ngôi làng nổi tiếng Nhật Bản Ngôi làng 300 năm tuổi 'đẹp hơn tranh vẽ' ở Nhật Làng Shirakawa đẹp hơn tranh vẽ ở Nhật Shirakawago - ngôi làng cổ kính được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1995 - là địa điểm được giới du lịch Việt quan tâm gần đây. Ngôi làng cũng chính là nơi tác giả Fujiko F. Fujio thai nghén những tập truyện Doraemon đầu tiên và nổi tiếng với lễ hội thắp sáng duy nhất trong năm. Tuy nhiên, thông tin và hướng dẫn đi lại dành cho khách tự túc chưa nhiều. Mới đây, chàng travel blogger Trần Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1993), hay còn được biết tới với tên gọi là Thắng "Cuội", vừa trở về từ chuyến tham quan đến ngôi làng Shirakarago ở tỉnh Gifu (Nhật Bản) và chia sẻ nhiều hình ảnh khiến người xem không khỏi xuýt xoa. Thắng cho biết: "Nếu có dự định đi Nhật Bản vào mùa đông, đừng bỏ lỡ cơ hội đến tham quan và trải nghiệm ở ngôi làng xinh đẹp này. Đi tự túc đến ngôi làng này rất là dễ, chỉ mất một lần đi tàu và một lần đi bus là đến thẳng luôn. Lúc đầu tìm kiếm thông tin trên mạng, mọi người toàn nói với mình là khó đi lắm, nên đặt tour cho an toàn rồi đủ thứ linh tinh để dọa. Tìm mãi hỏi mãi mà không thấy bài review chi tiết nào làm mình cũng run mấy lần định bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm tự đi". Ngôi làng này đẹp quanh năm, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng, nhưng do lỡ bị hút hồn bởi hình ảnh ngôi làng này vào mùa đông rồi nên Thắng quyết định tới đây vào thời điểm này để ngắm tuyết. Thông thường, hàng năm tuyết sẽ rơi từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2. Tuy nhiên, thời tiết cũng khó nói trước. May mắn rằng đúng hôm Thắng đến nơi thì tuyết rơi nhưng chỉ 2 hôm sau đã tan. Đầu tiên, bạn hãy down app Japan travel để check giờ tàu, chỉ cần điền điểm đến điểm đi, chọn giờ dự kiến hoặc chọn đi ngay bây giờ là ra kết quả chuyến tàu cần lên. Sau đó, bạn đi tàu đến ga Nagoya Station bằng JR Pass, chọn tàu Hiraki hoặc Komada đều được, thời gian khoảng 40 phút. Đây là loại tàu rất phổ biến với dân du lịch khi tới đất nước mặt trời mọc. Nhưng bạn nên lưu ý tàu chạy rất đúng giờ, cần căn thời gian cho chuẩn. Từ Nagoya Station, tìm chỉ dẫn đi đến Meitetsu Bus Center nằm trên tầng 3F ở tòa nhà Meitetsu ngay bên cạnh Nagoya station. Đến Meitetsu BC hãy đặt vé khứ hồi luôn để được giảm giá và giữ chỗ. Vé lẻ một chiều có giá 3.900 yen (tương đương 780.000 đồng), còn khứ hồi là 7.000 yen (tương đương 1,4 triệu đồng). Chuyến sớm nhất lúc 7h30, chuyến về muộn nhất là 16h30, bạn nên đi từ sớm để có nhiều thời gian chơi ở làng. Thắng và nhóm bạn đi và về trong ngày nên không trải nghiệm được buổi tối ở làng. Lễ hội thắp đèn được tổ chức trong 6 đêm 14/1, 20/1, 27/1, 3/2, 11/2, 17/2/2019 từ 17h30 đến 19h30. Tuy nhiên, để lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh ngôi làng và ngủ lại thì du khách phải đăng ký trước theo tour. Xe bus đi từ Nagoya đến làng Shirakawa chạy khoảng 3 giờ và đây cũng là điểm cuối cùng của tuyến nên không lo xuống nhầm bến. Ngoài ra, khi về bạn cũng cần có mặt trước 30 phút để tránh lỡ bus. "Nếu bạn đi vào hôm có tuyết, cách ngôi làng này khoảng 40 phút là tuyết đã rơi trắng hai bên đường rồi. Lúc đấy chỉ muốn nhảy xuống bus để chụp ảnh luôn thôi. Tuy nhiên trời lạnh nên bạn nhớ dán miếng giữ nhiệt, mặc quần áo ấm, đi giày chống nước để thoải mái vẫy vùng trong tuyết nhé. Sau khi xuống bến, mình đi theo đoàn người là tới. Bạn nhớ tìm địa điểm trên cao để ngắm toàn cảnh ngôi làng, đường đi khá trơn", Thắng chia sẻ. Trong làng có một vài quán ăn nhỏ xinh, giá giao động từ 1.000 yên trở lên. Bên ngoài mỗi quán đều có một tờ giấy để bạn ghi tên và số lượng người, khi nào có bàn và đến lượt, người ta sẽ gọi vào. ️Sau khi trở về Nagoya station, bạn có thể ở lại một đêm để chơi còn Thắng và nhóm lại ngồi tàu về thẳng Tokyo luôn, đi khoảng một tiếng. Bạn tùy vào tình trạng sức khỏe và lịch trình để lên kế hoạch phù hợp. Chia sẻ thêm về chuyện giao tiếp, Thắng cho biết: "Bản thân mình tiếng Anh không biết, tiếng Nhật cũng không, chỉ sử dụng mấy cái từ khóa chính thôi. Chủ yếu là dùng body language là họ hiểu rồi, thế nên nếu không tìm thấy đường cứ mạnh dạn hỏi mọi người xung quanh hoặc đưa ảnh ra nhé".