Alex Chacon (26 tuổi) là một nhiếp ảnh gia tự do, sinh ra ở Texas (Mỹ) nhưng lớn lên ở cả Mỹ và Mexico. Vốn là người mê môtô, máy ảnh và du lịch nên ba năm trước anh chàng này đã quyết định bán đi tất cả gia tài (trừ chiếc môtô) để thực hiện một chuyến đi lớn trong đời nhằm thỏa mãn cả 3 sở thích của mình.
Từ châu Mỹ đến châu Âu, châu Á chiếc camera GoPro cùng chân máy selfie được Alex tin dùng để ghi trọn từng khoảnh khắc trên chặng đường có tổng chiều dài 200.000 km và di chuyển bằng 5 chiếc xe máy khác nhau. Chuyến đi của anh nhằm gây quỹ từ thiện cho tổ chức trẻ em của Uganda.
Khi được hỏi nơi yêu thích nhất từng ghé qua, Alex tiết lộ đó chính là Alaska, Brazil và Bolivia. Anh chàng đã cắm trại ở Alaska trong 14 ngày chi để chờ gặp được hiện tượng cực quang và thật may mắn khi mong mỏi này được đáp ứng chính vào ngày sinh nhật của Alex. Tại Brazil, Alex đã có kỷ niệm không thể quên ở thác nước lớn nhất thế giới. Còn hành trình tới Uyuni Salt Flat ở Bolivia được Alex coi là hành trình khai sáng tâm linh, khiến cả con người anh được thay đổi một cách tích cực.
Video dài 2 phút 59 giây dưới đây chính là thành quả sau hành trình dài 600 ngày xuyên qua 36 quốc gia được quay bằng chiếc camera GoPro của Alex. Tuy mới được đăng tải trên Youtube hơn 1 tuần nay nhưng video đã thu hút gần 2 triệu lượt xem và vô số bình luận khen ngợi, ủng hộ, thích thú.
Sắp tới, Alex Chacon đang lên kế hoạch để tới châu Phi và có thể là cả châu Đại Dương. Anh chàng dự định sẽ làm dài thêm hành trình của mình khi lại sức và kiếm đủ tiền.
Hà Đan
Nguồn: Modern Moto Diaries