Từ khi mới 2 tuổi, trên khuôn mặt của Thúy đã xuất hiện khối u ở phía bên phải. Ban đầu, khối u có kích thước bé, nhưng càng lớn lên khối u phát triển to hơn, gây biến dạng nửa mặt bên phải. Đó cũng là nguồn cơn của những khó khăn mà Thúy gánh chịu.
Thúy bị ruồng bỏ bởi người đàn ông tưởng như đã vượt qua hết tất cả để ngỏ lời thương cô. Sau thời gian về chung một nhà, con gái tròn 14 tháng thì anh bỏ đi vì gia đình không chấp nhận người con dâu có mặt dị dạng như Thúy.
Thúy tâm sự: "Ba của Ngân (tên con gái Thúy) quê ở Vũng Tàu. Lúc mới gặp, anh thương tôi lắm nhưng mẹ anh ấy không chấp nhận con dâu mặt bị dị dạng, sau tất cả, anh chọn chữ hiếu".
Từ đó, một mình Thúy bươn chải nuôi con. Cô xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì một lý do xấu xí. Để có tiền trang trải cuộc sống, Thúy chọn cách đi bán vé số để có tiền mua sữa cho con. Bươn chải ngoài đường, cô tiếp tục phải đối diện với sự kì thị và xa lánh của nhiều người.
"Nhiều khi tự hỏi, tôi xấu xí nhưng có làm gì nên tội, sao lại bị nhiều người mỉa mai như vậy. Tôi chỉ mong mọi người hiểu, không đi cười nhạo người khác", Thúy nói.
Thúy đăng ký tham gia "Hành trình lột xác", may mắn có cơ hội thay đổi diện mạo, làm lại cuộc đời. Cô mong mình có thể ngẩng cao đầu khi đưa đón con đi học, sau này khi con gái lớn lên không phải mặc cảm vì có mẹ dị dạng.
Mẹ của Diệu Thúy, người luôn đau đáu về nỗi khổ của con gái từng ước Thúy được cắt bỏ 50% khối u trên mặt. Bà mong con gái sẽ không còn bị mặc cảm với những ánh nhìn của người khác.
Diệu Thúy là một trường hợp vô cùng đặc biệt của "Hành trình lột xác". Bác sĩ, tiến sĩ Richard Huy, trưởng ekip phẫu thuật "Hành trình lột xác" cho biết, lúc gặp Diệu Thúy, bản thân không tự tin khi nhìn thấy một khối u bị xâm lấn toàn bộ nửa mặt, vùng đầu bên phải. Thúy bị mất tất cả chức năng ở vùng bị khối u xâm lấn. Nếu cắt bỏ khối u cũng gần giống cắt bỏ nửa khuôn mặt, điều đó khiến các chuyên gia trăn trở.
Vì đây là một ca phẫu thuật rất khó nên bước quan trọng nhất là phải kiểm soát được việc chảy máu. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ gây tê toàn bộ diện rộng của của khối u. Tuy nhiên, những phương pháp cầm máu thông thường sẽ không thể cầm được máu, vì thế chuyên gia thực hiện vừa kết hợp phẫu thuật, vừa khâu vừa tạo hình, đóng lại các vết mổ. Có những mạch máu lớn khó cầm, bác sĩ phải cố gắng cầm máu bằng dao điện đặc biệt, kết hợp việc khâu, buộc thắt mạch máu.
Sau khi cắt khối u các bác sĩ cũng tiến hành nâng gò má cho Diệu Thúy, tạo hình độ mở mắt để giúp cô có khuôn mặt cân đối, hài hòa hơn. Sau khi cắt khối u, các bác sĩ cũng nâng mũi, chỉnh khóe mắt, độn khóe miệng, cấy mỡ mặt giúp bà mẹ đơn thân xinh đẹp với chiếc mũi thanh thoát, chiếc cằm gọn gang, gương mặt hài hòa hơn.
Thúy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, nhiều đau đớn nhưng với động lực về một tương lai tươi sáng hơn cho mình và con gái, cô đã cố gắng hết sức. Trong đêm gala, khoảnh khắc Thúy tháo chiếc mặt nạ khiến tất cả mọi người bất ngờ. Không còn là Diệu Thúy với khối u nửa mặt, cô có nụ cười hạnh phúc.
Cũng trên sân khấu của đêm tỏa sáng, Thúy được gặp lại mẹ và con gái. Những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Thúy chia sẻ: "Giờ tôi em có thể tự tin hơn, theo đuổi ước mơ học nghề may".
Nói về Thúy, nhà báo Trác Thúy Miêu xúc động chia sẻ: "Cái hôn của con gái giờ không còn đặt trên khối u mà đặt trên má Thúy. Các bác sĩ ở Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã tạo nên những giọt nước mắt hạnh phúc cho hai mẹ con".
Câu chuyện của Thúy khép lại, mở ra góc nhìn khác biệt về cái đẹp, một vẻ đẹp vượt trên tiêu chuẩn bình thường. Thúy trên sân khấu đại diện cho sự kiên trì, bền bỉ, không từ bỏ chính mình, không từ bỏ yêu thương và hy vọng". Độc giả theo dõi chi tiết câu chuyện và hành trình lột xác của Diệu Thúy tại link.
Lê Nguyễn