Mưa lũ kéo dài kèm lở đất xảy ra tại các bang Karnataka, Kerala và Maharashtra của Ấn Độ đã khiến số người chết lên tới 147 người. Nhiều đội cứu hộ đã được huy động để gấp rút sơ tán người dân. Hàng trăm nghìn người dân tại ba bang này hiện phải trú trong các lều trại cứu trợ, trong khi dịch vụ đường sắt tại một số nơi bị ngập lớn phải ngừng hoạt động do hư hại nghiêm trọng. Các quân nhân giải cứu người bị kẹt trong nước lũ ở huyện Kodagu, bang Karnataka. Theo thông tin từ chính quyền bang Kerala, phía nam Ấn Độ, ít nhất 57 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 165.000 người khác ở bang này đã phải sơ tán. Các nhân viên cứu hộ chuyển một thi thể từ đống đổ nát ra ngoài sau khi xảy ra sạt lở đất ở Kavalappara, huyện Malappuram, bang Kerala. Một phụ nữ xách từng xô nước từ trong ngôi nhà bị ngập đổ ra ngoài tại Paravur, ngoại ô thành phố Kochi, bang Kerala, hôm 11/8. Rahul Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, đã đến thăm hiện trường sạt lở đất ở Kavalappara-Bhoothanam, huyện Malappuram, nơi rất nhiều người vẫn đang mắc kẹt. Một người đàn ông ngồi xe lăn được các quân nhân nâng lên để vượt qua đoạn đường sạt lở đất ở Karmataka. Người dân vật lộn băng qua các đoạn đường ngập nước gần Srirangapatna, huyện Madhya, bang Karnataka. Giới chức Ấn Độ lo lắng các công tác cứu hộ có thể gặp khó khăn bởi mưa bão dự kiến tiếp tục tấn công nhiều khu vực ở Kerala. Những cơn mưa lớn theo mùa từ tháng 6 đến tháng 9 được xem như huyết mạch đối với nông nghiệp Ấn Độ, mang tới 70% lượng mưa của cả nước. Tuy nhiên mưa lớn hằng năm cũng gây ra tình trạng chết chóc và thiệt hại cho người dân. Trực thăng được huy động để giải cứu người dân trị trấn cổ Hampi, bang Karnataka. Một người nông dân buồn bã khi ruộng lúa của gia đình anh ở Dholka, cách thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, hơn 40 km, bị ngập nước. Theo ông B S Yediyurappa, thủ hiến bang Karnataka, hiện có 60 người trong bang đã thiệt mạng vì mưa lũ. Ngoài ra, gần 227.000 người vẫn đang phải ở trong các trại tị nạn. Hướng Dương (Ảnh: AFP, Reuters, EPA)