Tôi lấy chồng đã 15 năm, 13 năm bị chồng bạo hành. Mỗi lần uống rượu anh đều chửi mắng và đánh đập tôi. Không chỉ vậy, anh còn bạo hành tôi về tình dục. Bất cứ khi nào có nhu cầu, chồng đều bắt tôi phải chịu, không bao giờ anh nhường dù tôi đang đau ốm hay trong những ngày của phụ nữ. Con tôi đã lớn nhưng anh luôn hành hạ tôi như vậy trước mặt con. Không một năm nào gia đình tôi được ăn Tết ngon lành bởi những ngày nay anh uống rượu liên tục.
Không những thế, chồng còn say mê cá độ, mất không biết bao nhiêu tiền, thậm chí cầm cố cả xe máy, còn tôi cứ gò lưng trả nợ. Tôi muốn ly hôn thì chồng doạ đánh, doạ giết. Mấy lần tôi đưa đơn chồng lại xoa dịu, van lơn, hứa sẽ sửa chữa nhưng chẳng bao giờ thay đổi gì. Tôi nghĩ đến việc đơn phương ly hôn (vì chồng không đồng ý) nhưng trên đường đi nộp nhìn thấy tấm băng rôn ghi dòng chữ: "Hãy cho trẻ một mái ấm bình yên và hạnh phúc" nên lại ngần ngại. Quay về với chồng, chiều nào anh cũng rượu, đêm nào cũng say, không đánh thì chửi và bạo hành tình dục với tôi. Chồng còn có những hành vi không lành mạnh ngay cả trước mặt các con tôi dù chúng lớn rồi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành. Cảm ơn nhiều.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu