Mai Vũ
(Cuốn sách của tôi)
Hành trình đi tìm cá tính con người bạn dưới góc nhìn chiêm tinh: "Vào mỗi thời khắc và nơi chốn riêng biệt khi bạn chào đời, bạn bắt đầu hành trình sống của một cá thể duy nhất, toàn vẹn và tuyệt vời. Bạn sinh vào thời gian này, ở nơi chốn này, vậy bạn là ai?". Có lẽ trong mỗi chúng ta, điều mong muốn làm nhất là khám phá bản thân nhưng con đường đó cũng lắm gian nan.
Lần đầu tiên nghe thấy dự án làm sách Chiêm tinh học từ một người bạn, quả thật tôi không mấy để tâm vì từ trước đến nay mấy con chữ "chiêm tinh" khá xa lạ đối với tôi. Vẫn nhớ, ngày còn học cấp 3, đám bạn cứ xúm xít vào mấy cái trắc nghiệm để xem tuần này của mình như thế nào trong mấy cuốn Hoa học trò nhưng tôi thì không. Sau này cũng vậy, tôi vẫn không để ý lắm đến cung hoàng đạo và chỉ biết mình thuộc cung Ma Kết, vậy thôi.
Nhưng cái nhìn về cung hoàng đạo, về chiêm tinh học có lẽ thay đổi từ khi tôi vô tình thấy poster giới thiệu về bộ sách: 12 mảnh ghép vũ trụ và dòng chữ khá ấn tượng: Đi tìm cá tính con người bạn dưới góc nhìn chiêm tinh. Tôi thử tìm mua một cuốn ứng với ngày sinh của mình: Nội tâm Ma Kết. Cảm nhận đầu tiên về cuốn sách là bìa khá ấn tượng, giấy nhẹ và bố cục bên trong dễ nhìn. Tôi bắt đầu dấn bước vào con đường mang tên "khám phá cá tính bản thân mình dưới góc nhìn chiêm tinh". Một cuốn sách mỏng chưa đầy 200 trang nhưng mang đến cảm giác vừa cụ thể mà cũng hết sức khái quát về những người thuộc cung Ma Kết.
Sau một tuần đọc đi đọc lại, nghiên cứu này nọ, cuốn sách bị tôi làm cho nhăn nhúm nhưng cuối cùng tôi cũng đã kết luận được hai điều. Thứ nhất tôi đã tìm hiểu ra được khá nhiều điều thú vị về bản thân mà bấy lâu nay tôi không để ý; điều thứ hai là chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục khám phá cá tính những người bạn, người thân xung quanh tôi.
Tôi nhận ra trước đây mình không quan tâm đến chiêm tinh là bởi sợ những thuật ngữ khó hiểu, sợ những thứ mang tính chất xa xôi khó chạm tới, nhưng tôi đã nghĩ khác. Lối viết đơn giản, rõ ràng và là dễ hiểu, một người "mù" cung hoàng đạo, không hứng thú về chiêm tinh như tôi cũng có thể hiểu được. Tôi tâm đắc với những kết luận về Ma Kết kiểu như thế này: “Nếu như bạn thấy một Ma Kết hát vang rằng: 'Tôi chỉ cần có bạn' thì chắc chắn, 'bạn' ở đây chính là tiền. Họ say mê kiếm tiền", hay "khi cô nàng Ma Kết gặp được người đàn ông đem lại cho họ niềm tin và cảm giác an toàn, cô ấy sẽ trở nên nhiệt tình và ấm áp. Nhưng trong thời gian chờ đợi người đàn ông đó đến, những cô nàng Ma Kết hầu như đều tập trung phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình"... Đọc đến đây, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mấy cô nàng Ma Kết bạn tôi đến giờ vẫn cô đơn vì với Ma Kết, sự nghiệp còn quan trọng hơn cả tình yêu. Đúng là tất cả đều có thể lý giải thật!
Cuối cùng, tôi cũng đã khám phá được bản thân dù mới chỉ là một phần nào nhưng tôi biết được điểm yếu - điểm mạnh của mình ở đâu, biết được tôi trong cuộc sống, trong công việc, học tập, giao tiếp có xu hướng như nào, trong tình yêu có biểu hiện ra sao? Có lẽ khi tôi hiểu rõ xu hướng trong tình yêu của một Ma Kết là: "Đối với tình yêu cũng như đối với tất cả các việc khác, tiến hành tìm kiếm trong một thời gian dài, coi tình yêu như một cuộc đầu tư và chờ đợi đạt được thành quả" thì sẽ điều chỉnh được ổn hơn tình yêu của bản thân. Bởi tình yêu liên quan đến trái tim chứ đâu phải là khối óc. Khi chúng ta thấy được rõ ràng bản thân cũng có nghĩa là chúng ta có cơ hội để điều chỉnh và để chờ đợi một kết cục tốt đẹp hơn, không chỉ riêng với tình yêu mà còn với tất cả các mặt khác của cuộc sống.