Sáng 25/7, chiếc xe buýt đi từ Đức tới Kosovo bị chệch ra khỏi trượt khỏi đường cao tốc và đổ lật gần thành phố Slavonski Brod của Croatia. Cảnh sát cho biết tài xế là một công dân Kosovo 52 tuổi đã mất lái khi điều khiển chiếc xe buýt vào lúc 6h sáng.
Đại sứ Kosovo tại Đức nói với kênh truyền hình Nova của Croatia rằng hành khách trên xe hầu hết là người Kosovo đang làm việc ở Đức và đang trên đường về nước để tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng gia đình.
Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người, bao gồm tài xế thứ hai, đã thiệt mạng, trong khi 45 người khác bị thương. 15 trong số những người này bị thương nặng.
Cảnh sát trưởng Franjo Galic mô tả "đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến".
Giới chức cho hay tài xế đã bị bắt sau và thừa nhận đã ngủ gật khi đang điều khiển xe.
"Anh ta nói đã ngủ gật trong giây lát", phó công tố viên địa phương Slavko Pranjic nói.
45 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Slavonski Brod để được chăm sóc y tế.
Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic bày tỏ "nỗi buồn và sự tiếc thương" sau tai nạn và gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thân qua đời cũng như tới người dân Kosovo.
"Chúng tôi hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục", ông Plenkovic viết trên Twitter.
Bộ trưởng Nội vụ Kosovo đã tới Croatia, trong khi Tổng thống Vjosa Osmani, người hiện có mặt ở Tokyo nhân dịp thế vận hội Olympic, thì chia sẻ một thông điệp về tai nạn thảm khốc này trên Facebook.
"Bằng cả trái tim và tinh thần của mình, chúng tôi muốn chia sẻ đến những gia đình mất người thân trong thảm kịch này. Đó là một nỗi đau khôn tả và một mất mát to lớn", bà Osmani nói.
Hướng Dương (Theo Daily Star)