Mạc Văn Úy và chồng - doanh nhân người Đức Johannes Natterer - vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Vì đại dịch Covid-19, họ mỗi người một nơi: Johannes ở Đức, trong khi Văn Úy hoạt động tại Hong Kong. Nhân dịp đặc biệt này, Mạc Văn Úy ra mắt album tiếng Quảng Đông The Voyage. "Đó là món quà tuyệt vời nhất tôi tặng cho ông xã nhân dịp kỷ niệm cưới", cô nói. Lời bài hát trong album nhấn mạnh: "Dù ở đâu hay khi nào, anh yêu, em luôn yêu anh".
Trong album, Mạc Văn Úy khắc họa tình yêu của mình với mối tình đầu - người chồng hiện tại Johannes - bằng ba ca khúc.
Johannes và diva Hong Kong lần đầu quen nhau là khi cô mới tròn 17 tuổi và đi du học. Cô gái tuổi mới lớn "cảm nắng" Johannes nhưng không nói ra. Họ giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, Johannes kết hôn, có ba con, trong khi Mạc Văn Úy trải qua hai mối tình với Châu Tinh Trì và Phùng Đức Luân. Hai cuộc tình tan vỡ, cô trở lại Đức du lịch, tình cờ gặp lại Johannes - khi đó đã ly dị vợ. Lần gặp lại, họ quyết định nên duyên. Ca sĩ từng dành cho bạn đời những nhận xét đặc biệt: "Cả thế giới không ngừng thay đổi, anh vẫn không thay đổi. Cảm giác như thể mối tình đầu là điều gì đó bất biến".
Đến với Johannes 10 năm, Văn Úy nói tình yêu giữa hai người luôn là những ngày hạnh phúc: "Yêu là phải hạnh phúc, không có hạnh phúc thì đừng nói đến chữ tình yêu". Cô cho biết chồng ủng hộ mọi quyết định của cô, kể cả việc không sinh con. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, Mạc Văn Úy từng tiết lộ, mẹ đẻ cũng là người ảnh hưởng đến cô trong quyết định không sinh con: "Mẹ nói với tôi, nếu không sẵn sàng, không nên có con, vì đó là một bổn phận không đơn giản'.
Cô cũng cho biết mình quá bận để nói đến chuyện con cái, trong phỏng vấn với tờ Singtao Daily năm 2014: "Tôi không có ý định sinh con, dù bằng phương pháp tự nhiên hay qua thụ tinh nhân tạo. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi chứng kiến nhiều bạn bè của mình bận rộn và khó khăn ra sao khi có con. Tôi thích mình tự do thế này và ước không có con".
Yêu cuộc sống tự do, tôn thờ chủ nghĩa không con cái, Mạc Văn Úy hài lòng với cuộc sống hiện tại. "Tôi chưa từng thấy cuộc sống của mình thiếu thứ gì. Công việc mang lại cho tôi niềm vui lớn".
Mạc Văn Úy sinh ra tại Hong Kong, mang trong mình 4 dòng màu Trung Quốc, Wales, Đức và Iran, là một mỹ nhân đa tài của màn ảnh Hoa ngữ. Cô học ở nước ngoài, rồi về hoạt động tại thị trường Hong Kong. Cô không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là nhà sản xuất phim, thông thạo 5 ngoại ngữ. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim như Thần ăn, Hỷ kịch chi vương, Đại thoại dây du...
Nguyễn Hương (Theo HK01)