Nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại phải lòng trai có vợ Tôi đã thử quên anh, cắt đứt mọi liên lạc nhưng tôi không làm được.
Đau khổ vì từng yêu người có vợ nên tôi chưa dám mở lòng với anh Tôi quen người mới, anh tốt với tôi, công việc ổn định. Sau vài tháng tìm hiểu, anh muốn tiến xa hơn với tôi.
Tôi sinh con với người đàn ông có vợ và còn đưa tiền cho anh tiêu Từ khi đi theo anh, anh chưa cho tôi được gì, ngược lại còn xin tôi tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày.
Muốn chấm dứt với người có vợ mà tôi chưa thể làm được Tôi biết cần phải chấm dứt mối quan hệ này, không thể làm người thứ ba một cách tội lỗi như thế, nhưng tôi chẳng thể quên được anh.
Làm sao để thuyết phục gia đình cho cưới người con gái từng có một đời chồng Tôi không sợ khi phải đối mặt với ba mẹ nhưng lo lúc nói lại run, không mạch lạc hay trôi chảy để thuyết phục gia đình.
Phải làm sao để ngăn em gái yêu người có vợ con Vài tháng sau, chị tôi lại tình cờ biết em không quên người đó, vẫn qua lại và còn bị vợ người ta đến gặp dằn mặt một lần.
Hơi men đã khiến tôi thổ lộ tình cảm với đồng nghiệp có chồng Nghe em nói đã có gia đình hạnh phúc và không thể làm chồng buồn, tôi xấu hổ, luôn tìm cách tránh mặt em.
Gia đình em phản đối vì tôi đã có một đời vợ Gia đình em sống ba thế hệ, còn mang nặng tập tục xưa, không đồng ý chúng tôi đến với nhau. Em lại nghe lời gia đình và là một người chị gương mẫu nữa.
Anh bảo chờ tôi có công việc ổn định rồi sẽ ly dị vợ Anh bảo không muốn sống cuộc sống gia đình nữa, chuyện ly dị với vợ chồng anh đơn giản lắm.
Tôi không thể bỏ thai ngoài ý muốn thêm lần nữa Tôi trót có thai với người đàn ông đã có gia đình, nhưng tôi không muốn bỏ con lần này, bởi tôi đã quá độc ác khi hai lần nhẫn tâm bỏ đi đứa con với người yêu cũ.