-
Đêm qua, khán giả Hà Nội tái ngộ nhạc sĩ Thanh Tùng trong một không gian âm nhạc ấm cúng và đầy xúc cảm. Mỗi ca khúc là một tâm sự của người nghệ sĩ lãng tử với trái tim yếu đuối, mong manh.
>> Hình ảnh, clip đêm nhạc Thanh Tùng
>> Nhạc sĩ Thanh Tùng: Không cho phép ai quản lý mình -
Phút ngẫu hứng, thăng hoa của các nghệ sĩ trên sân khấu, khi lãng mạn với những bản tình ca ngọt ngào, khi rực cháy khao khát như ngọn lửa thiêu đốt...
>> Vẫn mãi mong em về -
Không cho phép ai quản lý mình
Gặp nhạc sĩ Thanh Tùng vào một sáng thứ bảy ở Hà Nội, thấy ông đã ngồi trên bàn làm việc với những bản nhạc và một ly cà phê. Liveshow "Một mình" của ông sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới và người yêu nhạc lại được nghe những bản tình ca nhẹ nhàng, tự nhiên như chính con người nhạc sĩ tài hoa này.
-
Khi hát nhạc Việt, Ngọc Bích được gắn liền với nhạc sĩ nổi tiếng: Thanh Tùng. Khi hát nhạc ngoại, người nước ngoài dứt khoát bảo chị có ngoại hình và kiểu hát uy lực của người Philippines.
-
"Đối với tôi, điều ao ước lớn nhất ngay bây giờ đây, tôi muốn trở thành một người bình thường. Có người vợ hay dỗi, rất yêu chồng, hơi khắt khe, cằn nhằn khi tôi hút thuốc lá, uống rượu, thậm chí có thể ghen tuông vớ vẩn. Nhưng những điều đó tôi đã không có 15 năm nay", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự.
-
Phải có thân phận mới được cô đơn
"Không có âm nhạc, tôi vẫn có thể hạnh phúc vì tôi có sự thư thả trong tâm hồn. Tình yêu nhân loại, yêu những người thiệt thòi làm tâm hồn ta lớn lên và rộng mở ra. Nhưng âm nhạc mang đến cho tôi những niềm hy vọng, xoa dịu nỗi cô đơn. Đó là lối thoát tinh thần cao quý", nhạc sĩ Thanh Tùng bộc bạch.
-
"Huấn luyện viên là người bảo các cầu thủ trong từng trận một chạy như thế nào, lên cao hay xuống thấp làm sao để có thể thu được kết quả trận đấu tốt. Công việc của tôi đối với các ca sĩ đại loại cũng như của một huấn luyện viên", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự.
-
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhận xét, nhạc của Thanh Tùng đầy nỗi cô đơn nhưng lại mang thiên chức an ủi cho người khác. Quả vậy, dù trong những lời ca buồn nhất, chưa bao giờ Thanh Tùng ủy mị, ông mang đến cho người nghe một niềm tin mới về tình yêu, cuộc sống bằng những câu chuyện của chính mình.
-
Dư âm của "Tôi sẽ kể em nghe" còn chưa "nguội", nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ tiếp tục tổ chức 2 đêm nhạc "Trò chuyện với hoa hồng" vào ngày 8 và 9/10 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Đó là cuộc hội tụ của những "sao" nhạc nhẹ Việt Nam: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh. Ông tâm sự với VnExpress.
-
"Tôi đang yêu đơn phương. Chúng tôi đã dừng lại cuộc tình này. Vì một lý do hết sức đau buồn: tuổi tác", nhạc sĩ Thanh Tùng nói về tình yêu đơn phương của mình với Người Đẹp.
-
Trở lại Hà Nội sau một thời gian xa cách, trông Thanh Tùng có vẻ mệt mỏi nhưng ông giải thích với VnExpress. "Xin đừng bao giờ nghĩ rằng tôi trở về Hà Nội lần này với bước chân của một ông già, hành trang của tôi luôn là trái tim của một chàng trai trẻ".
-
Thanh Tùng được bạn bè gọi là “ông già sành điệu”. Tướng hào hoa phong độ, ăn mặc đúng mốt, uống rượu tây, đi xe hơi cổ... hẳn là người phong lưu. Trong mắt các quý bà, Thanh Tùng “có giá” hơn thế nhiều. Vì ông “một mình”, ông cô đơn, và ông là người chung thuỷ... Ông tâm sự với Đẹp.
-
"Sự trở lại của tôi, sau 6 năm "im hơi lặng tiếng", không quá sớm và cũng chưa phải muộn. Trong đêm nhạc sắp tới, tôi muốn chia sẻ cảm xúc cho những người quan tâm đến âm nhạc của tôi. Còn lúc này, tôi cảm thấy xấu hổ khi đã xa rời khán giả quá lâu", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự với Thanh Niên.
-
Sáu năm lao đao với bệnh tiểu đường (lại có độ khốn đốn vì điều trị sai cách), cũng là sáu năm tạm thời "ngưng duyên" với âm nhạc, Thanh Tùng giờ đây trông cũng hư hao và mong manh như một "giọt nắng bên đời", như thoáng làm ta xót lòng trước một "ngày đã sang đêm lâu rồi" vậy. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Lao Động với nhạc sĩ Thanh Tùng.
-
"Tôi vừa thoát khỏi một cơn bệnh hiểm nghèo kéo dài nhiều năm. Trong suốt thời gian đó tôi phải ngược xuôi ra Bắc vào Nam tìm thầy chữa bệnh. Gần đây đã có dấu hiệu hồi phục. Tôi nhận ra rằng, nếu xa rời âm nhạc thì lại càng thêm bệnh, nên tôi phải cố gắng. Hy vọng hoạt động âm nhạc sẽ làm tôi khỏe lại", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự với Người Lao Động.
-
Về lại với âm nhạc sau 6 năm vắng bóng, vẫn là một Thanh Tùng sang trọng, trầm tĩnh và rất... thẳng thắn. "Ông già sành điệu" này tiếp tục viết về tình yêu dù hiện vẫn "một mình". Ông đã trò chuyện cùng Ngôi Sao về chuyện đời, chuyện nghề trước "ngày trở lại".
-
Cuối tháng 5 làm hai đêm nhạc ở phòng trà với tên gọi "Trở lại đi Thanh Tùng" và cuối năm là một live show mừng cho sự sống lại nhiều nghĩa, nhạc sĩ Thanh Tùng đang "treo ngược quả tim" mình lên cán cân định mệnh. Dù chỉ thế, cũng đủ để ông vui với cuộc tình mong manh... Nhạc sĩ tâm sự với Lao Động.
-
"Tôi sáng tác ít bởi luôn nghĩ viết dở là thiếu tự trọng và coi thường người nghe. Là đệ tử của rượu, tôi rất thích câu nói của ông già Johnny Walker: Tôi đi rất chậm, nhưng không thụt lùi", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự với Lao Động.