-
Họp báo Giọng hát Việt 'vui' hơn họp chợ
Tôi đánh giá rất thấp suy nghĩ của Phương Uyên khi chị phát biểu: 'Đã tới lúc nhắn tin gì đâu mà kêu lừa khán giả?'.
-
Những 'người thân' của Mèo chị
Ai là người Uyên có thể giao 'password' hộp thư cho giữ và có thể tiếp cận gần nhất rồi ghi âm các cuộc gọi?
-
Mặt tôi được anh Chí Trung đưa lên banner quảng cáo trên ngọn cây và tờ rơi mà khán giả hay dùng kê mông dưới khán đài.
-
Giáo sư Xoay không 'tự tin bằng ếch'
Mình không bằng con ếch chỉ vì con ếch nó tin vào cảm giác bản thân nó, còn mình thì lại tin vào người khác.
-
Ngày họa mi hót không còn buồn
Em tự coi mình là người đàn bà trẻ con, con ranh con bướng bỉnh, một kẻ vênh váo vớ vẩn.
-
Tôi thích phóng tầm mắt mình ra thật xa; một cánh đồng bát ngát, hay đại dương ngút ngàn, hay thảm cỏ xanh mướt trong công viên rực nắng.
-
Lại tiếp tục câu chuyện về những từ tiếng Anh khó dịch sang tiếng Việt. Có một từ trong thời gian gần đây luẩn quẩn trong tâm trí mình rất nhiều, rất lâu, nhưng rồi cuối cùng vẫn bối rối tìm kiếm một từ tiếng Việt tương đồng - 'Home'.
-
'Chị đang ở đâu đấy? Nhớ mua 'quà quê' cho em nhé!' - Tôi í ới với chị tôi Niki. Chị tôi lúc đó đang vi vu ở vùng hẻo lánh nào đó trên chiếc xe ô tô mà chúng tôi gọi là Bull dog và vô cùng khoái chí!
-
Ai bảo đàn ông không được khóc?
'Là đàn ông không được khóc!', anh nói với tôi trong nước mắt giàn giụa - Tôi cảm thấy đôi vai và cái lưng nhỏ bé của mình ướt đẫm nước mắt khi anh áp chặt khuôn mặt 'sụt sịt' vào lưng tôi và không chịu để tôi quay sang nhìn!
-
Nghĩ đến sắp Tết là mình lại bắt đầu quẩn quanh với cái bếp, tâm trạng rất hân hoan, vì kiếm xiền năm nay cũng kha khá, đủ để đi chơi, đủ để mua sắm nhà cửa, đủ để mọi thứ ổn định.
-
Nhà những ngày này thật là vắng. Năm nào mẹ cũng đi công tác nước ngoài, 3 tháng, 6 tháng là chuyện thường tình. Đã quen mẹ vắng nhà. Đã quen lắm chứ không à. Vậy mà sao lần này mẹ đi nhà thấy vắng thế.
-
Khánh Linh sâu lắng với tuyết Vancouver
Tuyết rơi trắng đường, những cơn gió âm 5 độ dần dần lạnh hơn về đêm, mình vẫn thói quen cũ - thức đêm với tiếng lạch cạch, với cái loay hoay lôi thôi rất đàn bà.
-
Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối
Cả mấy tháng nay mình vắt kiệt sức khỏe vì công việc! Mấy hôm nay ra Hà Nội, về nhà, cảm giác thật thư thái. Cái lạnh đầu đông lãng mạn hệt các bài hát xưa của Hà Nội, thế mà mình lại ốm.
-
Hà Anh và Vietnam's Next Top Model
Tôi vốn chưa tìm được nhiều đam mê với truyền hình. Có thể do tôi đam mê âm nhạc hơn. Có thể nhiều khi tôi tự cho mình là người sống nội tâm và không thích nói nhiều! Thế mà chẳng hiểu sao tôi có rất nhiều cơ duyên với 'nghề nói'!
-
Hôm qua chúng tôi có một buổi trò chuyện thật thú vị về NGHỀ người mẫu. Tôi viết hoa chữ nghề là bởi vì khi người ta hỏi, thường hỏi rằng:
- Em làm gì?
Người trả lời sẽ nói:
- 'Em là người mẫu' hay 'Em làm người mẫu'.
... nên không hiểu có phải vì thế chữ NGHỀ hơi bị lu mờ sau chữ người mẫu hay không? -
Phim Việt từ photocopy đến photoshop
Tôi (không) đứng về phe nước mắt...
-
Hương Giang: 'Tôi không nói dối về đám cưới'
Tối 14/10, sau rất nhiều bài báo đưa tin sai sự thật về việc Á hậu Hương Giang úp mở chuyện lên xe hoa, người đẹp đã viết những dòng tâm sự trên Facebook. Cô mong dư luận sẽ hiểu việc cô giữ bí mật các thông tin về đám cưới và cám ơn những lời chúc phúc từ mọi người.
>> Hương Giang sắp lên xe hoa
>> Hương Giang diện áo dài trong suốt -
Nghệ thuật bắc cầu các hòn đảo
Nhân chủ đề về Giáo sư Ngô Bảo Châu được bàn luận mọi nơi, mọi lúc và nhiều ý kiến nhận xét rằng các bài báo không nói đến việc chứng minh bổ đề như thế nào, tôi xin được phép viết với những giải thích của riêng tôi.
-
Tôi nhớ vô cùng mùa hè của nước Anh, đặc biệt là những lúc chớm vào hè.
-
Khi tôi viết những dòng này thì London đang ở trong mùa hè oi nóng. Riêng tháng Sáu vừa rồi được xem là tháng Sáu nóng nhất nước Anh kể từ năm 1976.