-
Chồng tôi lẳng lặng đem bán nhẫn cưới
Để đủ tiền mua chiếc nhẫn vàng tây mà anh ấy thích, chồng tôi không ngại ngần đem bán đôi nhẫn cưới của chúng tôi.
-
Tôi vui dù không còn nhẫn cưới
Chúng tôi quan niệm, cưới được nhau là vui và hạnh phúc quá rồi, không quan trọng lắm về cặp nhẫn cưới.
-
Tôi phải bán nhẫn cưới để trả nợ
Phải thật lâu, tôi và chồng mới tháo được hai chiếc nhẫn ra khỏi tay, cả hai cùng khóc. Hai vợ chồng đèo nhau đi bán để trả nợ.
-
Tủi thân vì không có nhẫn cưới
Sau khi lo đủ các chi phí phải trả cho đám cưới, hai vợ chồng tôi thật sự không còn đủ tiền để mua nhẫn cưới.
-
Tôi cảm thông với hoàn cảnh chị Huyền Trang
Đọc bài viết 'Cô dâu khóc suốt đêm tân hôn', tôi hiểu được nỗi đau của chị, mong chị hãy quên những thứ làm mình đau và vượt lên phía trước.
-
Lo lắng về số tiền thu được sau đám cưới
Gia đình anh khó khăn, chúng tôi phải tự mình đứng ra tổ chức đám cưới nên luôn băn khoăn về các khoản tiền cần phải thanh toán.
-
Trong khi bạn bè đứa nào cũng được chồng yêu chiều và nhà cửa giàu sang thì tôi nếu lấy anh về, chẳng có được gì.
-
Tôi không đủ tiền chụp ảnh cưới
Chúng tôi quyết định sẽ nhờ bạn chụp vài kiểu trong ngày cưới để giữ làm kỷ niệm chứ không đi chụp từ trước vì không đủ tiền.
-
Vợ chồng nhập viện vì chuẩn bị đám cưới
Có lẽ do lo lắng quá nên gần ngày cưới hai vợ chồng chúng tôi đều phải nhập viện vì sốt cao.
-
Tôi không buồn vì mặc lại áo cưới
Vì chi tiêu tiết kiệm, sau đám cưới chúng tôi dư ra khá nhiều tiền, đủ để vừa mua sắm, vừa đi du lịch.
-
Dù phải mượn váy cưới vợ tôi vẫn vui
Với mức lương cả hai vợ chồng chưa đến 5 triệu mỗi tháng, tôi và vợ phải chạy vạy khắp nơi mới lo được cho đám cưới.
-
Sao mà giá cái gì cũng cao thế, tôi và chồng đi mua sắm mà lo lắng cho cái ví tiền của hai đứa quá.
-
Tôi và chồng méo mặt khi nhìn 'bão giá' tràn về sau Tết mà ngày cưới thì chẳng còn bao xa nữa.
-
Vì tham rẻ, tham khuyến mại mà tôi sốc lên sốc xuống khi thực hiện xong album ảnh cưới cả đời mới có một lần.