-
Đủ món ăn vặt trước trường mầm non Hoa Sen
Trước cổng trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Khu D, Giảng Võ, Hà Nội) có ba hàng nằm sát nhau với rất nhiều món ăn vặt.
-
Bánh đúc nộm mát lành cho ngày hè Hà Nội
Vào mỗi dịp hè, khi đã quá ngán những món ăn nóng nực nhiều dầu mỡ, bạn có thể tìm đến các hàng bánh đúc nộm để thưởng thức món ăn đầy thanh mát, nhẹ nhàng.
-
Gỏi sứa đậu phụ thanh mát trên đường phố Hà Nội
Hàng năm, cứ đến tháng 3, 4 âm lịch, trên đường phố Hà Nội lại xuất hiện những gánh hàng rong với món ăn dân dã gỏi sứa biển đậu phụ.
-
Đậm đà bánh tráng cuốn thịt heo ở Hà Nội
Mở cửa từ 10h tới 22h hàng ngày, quán Hoàng Bèo tại số 6C, ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) không lúc nào thưa khách.
-
Đủ món ăn vặt ở quán ốc Đê La Thành
Quán chỉ có một vị trí khá khiêm tốn tại vỉa hè trước số 78 Đê La Thành, Hà Nội. Tuy nhiên, cứ đến tầm tối là quán lại nườm nượp khách, mà đa phần là khách quen.
-
Tranh thủ trời lạnh đi ăn lẩu ếch
Những miếng thịt ếch vàng ươm được thả vào nồi nẩu nóng hổi, hòa quyện với vị măng chua cay cay cùng lá lốt thơm phức.
-
Bánh giò đường Thanh Niên, đầy ăm ắp, no căng bụng
Trong vườn hoa Lý Tự Trọng, đoạn đầu đường Thanh Niên giao với Thụy Khuê (Hà Nội), có một hàng bánh giò lúc nào cũng đông khách.
-
Cháo đậu xanh thơm ngon phố Bạch Mai
Tại số 9 ngõ 105 Bạch Mai (Hà Nội), có một quán nhỏ với tấm biển mộc mạc "Cháo đậu xanh - Nộm thịt bò khô".
-
Ốc nóng được lòng nhờ chủ quán
Nằm khiêm tốn trong con ngõ nhỏ trên đường Quốc Tử Giám, quán ốc nhỏ đã mở được hơn 20 năm nay.
-
Bún bò O Xuân, mỗi ngày thêm đông
Đã mở khá lâu nhưng gần đây hàng bún bò Huế mang tên O Xuân trên phố Quang Trung (Hà Nội) mới được biết tới nhiều.
-
Bánh tôm trong lòng phố cổ, quá tải khách ăn hàng
Quán bánh tôm nằm khiêm tốn bên con phố cổ, mà lạ thay chiều nào cũng tấp nập khách đến ngồi chật kín vỉa hè.
-
Quán ăn Huế giá đắt nhưng tinh tế
Ẩm thực Huế vốn luôn được nhiều người yêu thích bởi sự tinh tế và độc đáo.
-
Lẩu riêu đủ thứ ăn kèm trên phố Phó Đức Chính
Khi đã quá ngán ngẩm với những nồi lẩu gà, bò thông thường, bạn có thể tới 66 Phó Đức Chính (Hà Nội) để thưởng thức lẩu riêu cua với hương vị độc đáo.
-
Ngọt mềm ngan luộc phố Lý Quốc Sư
Chưa cần đụng đũa, bạn sẽ ngửi ngay được mùi thơm nhẹ của bát măng tiết và cảm nhận được vị giòn béo trong miếng da căng mẩy của ngan.
-
Những món tào phớ sáng tạo ở Hà Nội
Nào là tào phớ sương sa, tào phớ thạch mâm xôi, tào phớ long nhãn, tào phớ hạt sen, tào phớ mứt gừng, rồi rhum cà phê…
-
Bún ốc chuối đậu đông khách trong ngõ chợ Đồng Xuân
Nếu chịu khó đi sâu vào ngõ chợ Đồng Xuân (Hà Nội), bạn sẽ thấy một quán bún ốc chuối đậu tuy nhỏ nhưng vô cùng đông khách.
-
Mỳ tôm gà tần, quán ăn 20 năm tuổi ở phố cổ
Gà tần - mỳ tôm là hai món rất quen thuộc tưởng chừng không liên quan gì đến nhau lại được người bán hàng khéo léo kết hợp tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ.
-
Lạ miệng bánh bột lọc chan mắm chua ngọt
Giữa những ngày xuân se lạnh của Hà Nội, nhìn món bánh bột lọc được chan nước mắm nghi ngút khói, thật khó ai có thể cầm lòng được.
-
Nằm đầu phố Phủ Doãn, đoạn giáp với Hàng Bông (Hà Nội), hàng miến lươn này có phần giống một gánh hàng rong với đôi quang gánh của cô chủ hàng cùng dãy ghế bệt xếp xung quanh.
-
Bạn sẽ hết băn khoăn khi đi tìm món ngon với giá cả chấp nhận được với các quán ăn dưới đây.