Tôi và bạn trai yêu nhau đã một năm. Do trước đây sống xa nhau nên hai đứa chưa có thời gian ở gần nhiều. Khoảng một tháng nay, anh ấy nghỉ việc ở chỗ cũ và chuyển vào sống gần tôi. Do lúc này khó kiếm việc, anh ấy không đi làm và tôi đang nuôi anh ấy. Bạn trai rất tốt với tôi và mọi người, tuy nhiên có một việc làm tôi phiền lòng là anh rất thích nhậu, tụ tập bạn bè với tần suất trung bình 2 ngày/lần. Trước đây ở xa nhau, ít có cơ hội gặp mặt nên tôi không ý kiến, nhưng bây giờ ở gần mà một tuần hai đứa gặp nhau chỉ 1-2 lần. Mỗi lần tôi gọi điện, anh đều đang đi cà phê hoặc nhậu với bạn. Khi đi ăn với tôi, anh hay nói bóng gió kiểu: "Chỗ này phải đi đông mới vui!", làm tôi rất buồn.
Vì thương anh nên tôi thuê phòng cho anh ở với giá khá cao và sắm sửa đồ đạc đầy đủ nhưng anh đi suốt ngày và hiếm khi ngủ lại phòng, anh toàn qua nhà bạn ngủ là chính. Tôi khuyên anh hạn chế nhậu để giữ gìn sức khỏe, cố gắng tiết kiệm vì anh chưa có việc làm và tôi đang một mình nuôi cả hai. Nhưng dường như anh không để tâm.
Đỉnh điểm là tuần trước, tôi qua thăm anh, trong lúc tôi quét dọn phòng cho anh thì anh lên gác nằm bấm điện thoại, bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đã trách anh rồi bỏ về. Trước đó, tôi hẹn anh đi bàn chuyện công việc với tôi, nhưng anh nói bận giúp em họ đang nằm viện. Tuy nhiên đến hôm đó, tôi mới biết anh đi nhậu với bạn và đi hát karaoke ngay gần nhà tôi. Tôi đã giận và im lặng ba ngày nay. Anh nói tôi giận tào lao và anh ấy cũng im lặng.
Tôi không biết mình có làm gì quá đáng hay không? Con trai thích nhậu đến mức nào? Và tôi phải làm gì để anh ấy hiểu, cố gắng cùng tôi để chuẩn bị cho tương lai sau này? Mong được mọi người chia sẻ. Tôi xin cảm ơn và chúc mọi người ngày mới an lành!
Trúc Linh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.