Anh tỏ tình khi chúng tôi mới chia tay người cũ không lâu Vừa chia tay nên ai cũng mang trong lòng sự ngờ vực.
Mới gặp vài lần anh đã đề nghị đi quá giới hạn Tôi muốn có thời gian để cảm nhận rõ tình cảm anh nói, vậy mà chưa gì anh đã đề cập đến vấn đề kia.
Ai hỏi anh cũng bảo chưa có bạn gái dù đã yêu tôi 8 năm Chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn vì tôi muốn giữ cho sau này. Không biết có phải vì thế mà anh chán không nữa.
Tôi như kẻ Sở Khanh từ sau khi bị bạn gái phản bội Tôi lao vào những cuộc tình không có kết quả, 'qua đường' hết người này đến người khác, chỉ biết tôi thích là được.
Làm sao để thoát khỏi tình cảm đã ám ảnh tôi nhiều năm Người con gái ấy cứ gặp những khúc mắc là lại gọi đến tôi để chia sẻ, khóc lóc. Thực sự tôi không biết phải làm gì trong lúc này.
26 tuổi tôi chẳng thể định hướng được tương lai sẽ làm gì Tôi học công nghệ thông tin mà chuyên môn không biết nhiều, khả năng lập trình chưa có, đồ họa thì ở mức cơ bản.
50 tuổi tôi có nên bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ Ở Mỹ thì đi làm về, tôi không có bạn bè để hàn huyên, có điều về già được chăm sóc sức khỏe tốt dù không có người thân.
Tôi chấp nhận sinh con dù biết anh có gia đình Tôi thấy có lỗi với vợ con anh, con mình sinh ra cũng sẽ không được mọi người đón nhận nhưng thật sự tôi vui khi sắp được làm mẹ.
Chẳng thể quên chuyện chồng qua lại với người cũ khi tôi mang thai Lúc đó, chồng thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, còn mua xe máy và điện thoại cho cô ta.
Tôi đau khổ khi biết bạn gái yêu cùng lúc hai người Tôi xót xa đến mức nguyên cả đêm thức trắng, nhớ lại những biểu hiện đáng nghi ngờ của cô ấy trước đây.
Muốn chia tay nhưng khi anh đồng ý thì tôi lại bực bội Tôi đã nhắn tin xin lỗi và muốn quay lại nhưng anh nói muộn rồi, sau đó tôi lại níu kéo tiếp.
Chúng tôi muốn đến với nhau nhưng ngại vì vừa chia tay mối tình sâu đậm Anh ấy nói: 'Ở bên em có cảm giác thật lạ, có lẽ anh phải lòng em rồi'. Tôi chấp nhận tình cảm của anh liệu có sớm quá?
Chồng nói dối tôi những chuyện trong quá khứ với tình cũ Anh luôn nói tình yêu đó chỉ là yêu bình thường, không đi quá giới hạn gì với cô ấy và tôi là người đầu tiên của anh.
Có nên sinh thêm con khi biết chồng lăng nhăng với nhiều người Không may chúng tôi chia tay vì tôi phát hiện anh ngoại tình thì con cái lại mỗi đứa một nơi, khổ thân chúng.
Tôi có nên tỏ tình khi em vừa chia tay bạn trai Mỗi lần đi chơi với em, tôi thấy em rất buồn, không có tâm trạng nói chuyện với tôi.
Tôi vừa thương vừa giận bạn gái ghen tuông mù quáng Tôi đã nói lời chia tay sau nhiều lần cãi vã. Em lại khóc lóc, níu kéo, em bảo có yêu tôi nhiều thì mới ghen như thế.
Mẹ phản đối gay gắt khi tôi yêu bạn gái ở xa quá Tôi và bạn gái thương yêu nhau thật lòng, ý định đến với nhau nhưng giờ mẹ như vậy tôi không biết làm như thế nào.
Có nên cố giữ tình cảm với người không còn hết lòng vì mình Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Tôi chẳng thể dứt khoát chia tay mối tình 8 năm 8 năm với anh có thể chỉ là kỷ niệm nhưng với tôi là nửa cuộc đời. Tôi phải làm sao để quên anh và tìm mối quan hệ mới.