Nếu chẳng ai tặng quà cho Song Ngư, tại sao lại không tự tặng quà cho chính mình? Hãy tự xốc lại tinh thần bằng một kế hoạch mới mẻ nào đó cho bản thân, ít nhất là một kế hoạch sáng tạo nào đó. Thứ ba, bạn có đủ năng lượng để "bùng cháy", sau đó tới thứ tư và thứ năm, cuộc sống diễn ra theo cách khiến cho bạn cảm thấy thật choáng váng và bối rối, bạn thậm chí không biết mình nên làm gì. Thứ sáu và thứ bảy, hãy gửi cho ai đó những dòng tâm tư của bạn. Chủ nhật, nếu bạn không thiết tha gì với tiệc tùng, vui chơi, hãy làm những việc mà bạn thích, cho bản thân mình mà thôi.
<< Về trang đầu